Phú Yên: Học sinh quên giá rét, vớt xác người

Thứ năm, ngày 20/01/2011 18:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trên đường đến trường trong thời tiết băng giá, một học sinh phát hiện thấy xác người chết nổi trên mương liền nhảy xuống vớt. Hành động dũng cảm này đã được nhân dân khen ngợi, nhà trường biểu dương và nêu gương sáng để mọi người học tập.
Bình luận 0

Khoảng 6 giờ 20, ngày 19-1, trên đường đến trường học môn thể dục, đến đoạn cây cầu bắc qua kênh Bắc Đồng Cam, thuộc thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, em Lê Quốc Đang, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Trần Quốc Tuấn bất ngờ phát hiện một xác người chết nổi trên mương, liền cởi đồ, nhảy xuống vớt xác chết lên bờ, mà quên đi thời tiết lúc này rất lạnh.

Được biết, Học sinh Lê Quốc Đang là lớp trưởng lớp 11A3, là học sinh tiên tiến của trường, một cán bộ đoàn tích cực, năng nổ. Với tinh thần dũng cảm trên, em Đang được nhà trường biểu dương và nêu gương sáng trước học sinh toàn trường.

Vụ chết người đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem