Phục sinh
-
Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ Phục Sinh được tổ chức online, quay trực tuyến và phát qua truyền hình.
-
Thay vì chăm chăm vào xuất khẩu, vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp kinh doanh cà phê đã nghĩ đến những cách “đứng chân” tại thị trường nội địa. Đã có nhiều cách làm ăn mới, hé lộ những triển vọng nâng cao giá trị và chất lượng hạt cà phê Việt, trong đó có việc “bắt tay” nông dân trồng cà phê sạch.
-
Hình ảnh mới từ dự án bảo tồn tại nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem hé lộ chiếc giường đá vôi nguyên sơ, nơi đặt thi thể Chúa Jesus trước khi phục sinh.
-
Bây giờ thì sâm Ngọc Linh đã thực sự… quý như sâm, đã trở thành “của hiếm” ngay trên mảnh đất sản sinh ra nó… Giữ và nhân giống sâm Ngọc Linh để chuyển giao cho đồng bào dân tộc - một công việc được ví như “ngậm ngải” của những con người trên đỉnh núi quanh năm mây phủ…
-
Thi sĩ Trần Tiến Dũng đưa bạn đi Cà Mau. Bạn anh, một người Việt định cư ở Úc đã lâu, một hoạ sĩ, nhưng gần hết tuổi trẻ chưa bao giờ ra khỏi Sài Gòn, phần đời còn lại từ trung niên tới giờ tuổi lục tuần cũng vẫn chưa đi.
-
Trang thông tin biên phòng Ukraine Dpsu.gov.ua (23.4) cho hay, các máy bay, phi công của các công ty tư nhân nước này đang được kêu gọi tích cực tham gia hoạt động giám sát, bảo vệ biên giới.
-
Một đài truyền hình địa phương đã quyết định mời hai chú thỏ dễ thương tham dự một chương trình nhân dịp Lễ phục sinh. Tuy nhiên, họ không thể ngờ được rằng hai con thỏ đã gây ra khá nhiều rắc rối.
-
Con thỏ có tên Darius được ghi vào sách kỷ lục Guinness là con thỏ lớn nhất thế giới bởi nó nặng đến 22 kg và dài 1,3 m.
-
Sau bao thăng trầm của cuộc sống, tranh làng Sình xứ Huế có lúc tưởng chừng đã mất vĩnh viễn... Nhưng may thay vẫn còn một người đau đáu gìn giữ và phục sinh nghề tranh có tuổi đời gần 500 năm này. Ông là Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước.
-
Dân Việt - Thôn 2, xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam có cái nghề rất “độc”: Nghề dựng nhà bằng lá dừa nước. Cái nghề đạt đến sự tinh, để làm ra những ngôi nhà rẻ mà đẹp cho người… nghèo.