Quả bóng Vàng

Thứ sáu, ngày 04/01/2013 19:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mùa bóng 2012 vừa qua quá bết bát, có nguy cơ không chọn được cầu thủ nhận giải thưởng Quả bóng Vàng Ông chủ tịch HĐQT Eximbank, đồng thời là phó chủ tịch VFF cho biết đang suy nghĩ xem có tiếp tục tham gia tài trợ cho giải thưởng này không.
Bình luận 0

- Hồi trước đâu có giải thưởng Quả bóng Vàng, vậy mà những Thế Anh, Cao Cường, Lê Khắc Chính, Tam Lang, Võ Thành Sơn, Trần Văn Khánh… vẫn sống mãi trong lòng giới hâm mộ. Sân bóng lúc đó đầy ắp khán giả. Còn mấy năm nay có Quả bóng Vàng mà sân bóng vắng như chùa Bà Đanh.

- Nếu vẫn trao giải thì tôi xin tiến cử một người.

- Ai đấy?

- Chính là… ông chủ tịch Eximbank kiêm phó chủ tịch VFF. Ông ấy tuy không đá trên sân cỏ, nhưng đá… trên bàn họp báo thật hay. Tuyển Việt Nam thua đau ở AFF Cup 2012, mà ông ấy chơi chiến thuật “phòng ngự phản công” hay đến mức cả VFF ghế ai nấy ngồi bình yên vô sự, lại còn hù cầu thủ “danh sách đen” gì đó khiến thiên hạ cứ nghi ngờ, còn HLV phải làm “dê tế thần” cứu nguy VFF.

- Tài thật, xứng đáng thật, nên phá lệ mà tặng Quả bóng Vàng cho ông ấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem