Quân đội Iraq dùng tử thi làm vũ khí chiến tranh tâm lý chống IS

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 08/02/2017 06:30 AM (GMT+7)
Xác chết thối rữa của các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nằm trên con phố chính ở phía bắc thành phố Mosul trong suốt 2 tuần, đai bom liều chết vẫn ở ngay cạnh có thể phát nổ bất cứ lúc nào nhưng quân đội Iraq tuyên bố sẽ không dọn dẹp chúng và muốn càng nhiều người thấy các tử thi càng tốt.
Bình luận 0

img

Một binh sĩ Iraq đứng cạnh các tử thi của chiến binh IS nằm trên đường ngày 6.2.

Mặc kệ các tử thi nát bươm vì trúng bom mìn và thối rữa của các phần tử thánh chiến IS có thể gây nguy hiểm cho cư dân địa phương và người đi đường, quân đội Iraq không có ý định chôn cất chúng. 

Khi các lực lượng Iraq chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công chống IS từ đông sang tây Mosul, họ muốn dập tắt mọi cảm tình mà người dân trong thành phố có thể dành cho các phần tử khủng bố đồng thời gửi đi một thông điệp cảnh báo đanh thép. 

img

Một hố bom có các thi thể của chiến binh IS

"Chúng tôi sẽ để những kẻ khủng bố nằm đó. Thông điệp rõ ràng dành cho người Iraq đó là hãy tránh xa khỏi IS, không hỗ trợ cũng không tham gia tổ chức này. Đây sẽ là số phận của bất cứ ai gia nhập IS. Quân đội sẽ lấy mạng chúng", Ibrahim Mohamed, một người lính Iraq đứng gần thi thể 3 chiến binh thánh chiến đã chết đang thối rữa bốc mùi nồng nặc cho biết. Anh em họ của Ibrahim, một cảnh sát đã bị IS sát hại bằng dây điện nên anh căm hận chúng.

img

Người dân Iraq đi qua các tử thi

Trong khi đó, các quan chức Iraq thừa nhận rằng, tử thi của các phần tử khủng bố đang được sử dụng như một vũ khí tâm lý để ngăn chặn mọi người gia nhập IS. theo họ, đây là thứ vũ khí hiệu quả và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

"Chúng tôi để chúng nằm nguyên trên đường phố để cho chó ăn xác chúng. Chúng tôi muốn công dân của mình hiểu rằng, đó là cái giá cho những kẻ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố", Asaad Hussein, một binh sĩ Iraq chia sẻ. 

img

Hai người đàn ông trên xe gắn máy đi qua các tử thi của IS ngày 6.2

Một binh sĩ Iraq khác, tên là Asaad Najif, đứng cạnh những tử thi IS trong đó có một kẻ vẫn mặc đai tự sát, chỉ vào  điếu thuốc nhét vào một trong hai lỗ mũi của kẻ khủng bố cho biết: "Chúng tôi nhét nó vào đó vì những điều khủng khiếp chúng đã làm đối với người Iraq. Số phận của mọi kẻ khủng bố là rõ ràng. Chúng tôi sẽ tìm thấy chúng và giết hết chúng".

Ông Youssef Salim, cư dân địa phương, nói rằng mỗi ngày ông đều đi ngang qua các xác chết này và nhớ đến sự tàn bạo của IS: “Chỉ cần hút 1 điếu thuốc là bạn sẽ bị quất 25 roi ở nơi công cộng. Nếu bộ râu của bạn không dài đúng như quy định, bạn phải vào tù 1 tháng và lĩnh 100 roi”.

Quân đội Iraq đã tiến một bước dài kể từ khi phát động chiến dịch tái chiếm Mosul – thành trì chính của IS ở miền Bắc nước này. Sau khi kiểm soát một nửa thành phố trong 3 tháng đầu chiến dịch, quân đội Iraq đang sẵn sàng tiến về phía Tây Mosul trong nỗ lực giải phóng thành phố này hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem