Quân đội Syria nổi cơn thịnh nộ, quyết trả thù cho 22 binh sĩ bị giết

Minh Nhật Thứ bảy, ngày 17/11/2018 10:30 AM (GMT+7)
Quân đội Syria tuyên bố sẽ trả thù cái chết của hơn 20 binh sĩ bị các chiến binh thánh chiến giết hại trong một cuộc tấn công vào các vị trí của các lực lượng chính phủ gần đồng bằng Al-Ghaab sáng 16.11.
Bình luận 0

img

Theo một nguồn tin quân sự ở Latakia, quân đội Syria đã chuyển trọng tâm tấn công sang lực lượng phiến quân thánh chiến của nhóm Hurras Al-Deen và Hay'at Tahrir Al-Sham sau khi 22 binh sĩ chính phủ bị chúng giết hại ở gần đồng bằng Al-Ghaab. 

Quân đội Syria đã dội bão lửa vào các thành trì của phiến quân thánh chiến suốt cả ngày 16.11 tại đồng bằng Al-Ghaab, khi họ tìm cách trả thù cho những đồng đội đã thiệt mạng.

Sử dụng tên lửa đất đối đất, quân đội Syria đã hủy diệt các tuyến phòng thủ của 2 nhóm phiến quân khét tiếng xung quanh đồng bằng Al-Ghaab của Hama và Idlib là Đảng Hồi giáo Turkestan và Hay'at Tahrir Al-Sham.

Một nguồn tin quân sự cho hay, quân đội Syria có thể yêu cầu không quân nối lại các cuộc không kích của họ vào đồng bằng Al-Ghaab và gần huyện Jisr Al-Shughour.

Không quân Syria đã không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào ở phía tây bắc Syria kể từ khi Hiệp định Sochi được kỳ vào ngày 17.9.

Trước đó, sáng sớm 16.11 nhóm phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham đã thực hiện một cuộc tấn công thánh chiến nhắm vào các vị trí của quân đội Syria. Phiến quân đã lợi dụng sương mù dày đặc để tấn công trực tiếp, gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Syria.  

Các cuộc tấn công thánh chiến sáng sớm 16.11 được cho là đã dẫn đến số lượng thương vong cao nhất đối với quân đội Syria kể từ khi Hiệp định Sochi được ký vào ngày 17.9 bởi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tránh một cuộc đại chiến ở Idlib.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem