Quan họ

  • (Dân Việt) - Chỉ là một thôn nhỏ nhưng Hạ Trì (xã Liên Trung, Hoài Đức, Hà Nội) có đội văn nghệ đông đến 60 người. Họ hát được quan họ, chèo cổ, hát văn, tân nhạc...
  • "Người đi chọc cười thiên hạ giống như làm một mâm cơm. Có khán giả thích món dân dã nhưng lại có người thích sơn hào hải vị. Tôi tự nhận mình chỉ là món cà muối bình dân mua vui cho người lao động".
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Quang Nhị - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh cho biết, từ năm học 2011-2012, tỉnh này sẽ đưa dân ca quan họ vào chương trình giáo dục phổ thông.
  • (Dân Việt) - Mùa xuân là mùa của nhiều lễ hội truyền thống ở Việt Nam. Mấy năm gần đây, được sự cho phép và khuyến khích của nhà nước nhằm kích cầu du lịch và quảng bá văn hóa truyền thống, nhiều lễ hội được tổ chức lớn, nhiều lễ hội được nhân dân tự tổ chức theo phong tục cổ truyền như Lễ hội Gióng, Lễ hội dân ca quan họ (Lim)...
  • (Dân Việt) - Trong hai ngày 14 và 15.2 (tức 12, 13 tháng Giêng) Hội Lim 2011 đã diễn ra tại thị trấn Lim và các xã lân cận thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh.
  • (Dân Việt) - Không micro, không còn hiện tượng "đấu loa, đấu máy" giữa các lán quan họ như các năm trước; anh hai, chị hai quan họ năm nay sẽ hát bộ, hát chay, hát "tay bo" ngay tại đồi Lim.
  • (Dân Việt) - “Tôi không phải người làng quan họ, cũng chưa đến miền quan họ lần nào mà lại nhận vơ "Làng quan họ quê tôi"? Vâng, đúng vậy...”, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tâm sự.
  • (Dân Việt) - Trang phục quan họ, một thời trang nay đã phổ biến, trang nhã và hào hoa, đi vào truyền thống trang phục dân tộc chính là một trong những đóng góp của thế hệ đầu thuộc Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh với những con người cụ thể.
  • (Dân Việt) - Em đâu là đời tằm. Để hát đến rút ruột. Sông Cầu xanh xanh mướt. Mà lở lói lòng anh.
  • (Dân Việt) - Đúng vào tiết thu, khi Hà Nội đẹp nhất, ca sĩ Trang Nhung đã cho ra mắt CD mới mang tên “Mùa thu níu bước em về” với các sáng tác của nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp.