Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bên cạnh việc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì thời tiết thất thường cũng tác động không nhỏ đến tiến độ sản xuất của làng gốm Thanh Hà.
Làng gốm hơn 500 năm tuổi
Làng gốm Thanh Hà có lịch sử hình thành hàng trăm năm, là điểm du lịch văn hóa cộng đồng nổi tiếng, thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, nên làng gốm yên ắng, đìu hiu vì quá vắng bóng khách tham quan.
Bà Nguyễn Thị Thủy (52 tuổi), chủ cơ sở sản xuất gốm tại Thanh Hà rầu rĩ nói: "Xưởng gốm của tôi ăn nên làm ra là nhờ có khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Nhưng vì Covid-19 nên tình hình sản xuất trong năm rất ảm đạm, sản phẩm làm ra bạn hàng lấy không bao nhiêu nên cứ chất trong kho. Đến dịp Tết Nguyên đán 2021 này thì chỉ làm thêm số lượng ít, chứ không làm nhiều như mọi năm".
Vào dịp Tết những năm trước, cơ sở gốm của bà Thủy làm đa dạng các kiểu dáng bùng binh, tò he, nồi niêu để cung cấp cho thị trường. Nhưng năm nay chỉ làm cầm chừng vì nhu cầu tiêu thụ khá thấp. Đặc biệt là thời tiết mưa lạnh kéo dài, nắng yếu khiến công việc bị trì hoãn.
Đem những tượng ông Táo vừa mới đúc khuôn xong ra phơi gió, bà Dương Thị Ca (60 tuổi) than thở, năm nay ở làng Thanh Hà chỉ còn 2 người làm tượng ông Táo. Mọi năm tôi làm bỏ sỉ cho bạn hàng trong tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng 10.000 tượng Táo quân, nhưng năm nay chỉ làm khoảng 1.000 chiếc. Do giá bán thấp không đủ lời, nhọc công, lại cộng thêm không có nắng nên không thể làm được nhiều.
Đặc biệt, nghề đúc tượng Táo quân mỗi năm chỉ làm một mùa, để phục vụ nhu cầu sửa soạn mâm cúng ngày 23 tháng Chạp đưa ông Táo về trời và thay ông Táo mới. Đây là sản phẩm tâm linh của người dân xứ Quảng, nên đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ, kỳ công để nhào nặn, ép khuôn sao cho cân đối và đẹp mắt.
Đón Tết đìu hiu
"Để có một bức tượng Táo quân sắc sảo phải chú ý làm đất kỹ lưỡng, phun nước vào đất và đạp, nhồi cho thật mịn, dẻo. Như vậy khi cho đất vào khuôn sẽ dễ in hơn, tượng đất không bị gãy. Tiếp tục đem tượng ra phơi nắng khoảng 2 ngày thì cho vào lò nung suốt 1 ngày đêm, cuối cùng là sơn đỏ cho bức tượng ông Táo. Làm công phu là vậy nhưng mỗi tượng chỉ có giá 2.000 đồng nên chẳng mấy ai mặn mà", bà Ca bộc bạch.
Theo chia sẻ của các nghệ nhân trong làng, dịp cận Tết những năm trước, nhiều lò gốm ở Thanh Hà đỏ lửa không nghỉ, đường làng lúc nào cũng nhộn nhịp người phơi gốm, hương đất nung tỏa khắp vùng. Nhưng năm nay không khí sản xuất Tết đìu hiu, nhiều người vẫn còn tạm ngưng hoạt động. Những sản phẩm chủ lực mùa Tết như: bùng binh, tò he 12 con giáp, chuông gió cũng chỉ làm số lượng ít.
Vừa chẻ củi để nung gốm, ông Nguyễn Văn Xê (63 tuổi) vừa chia sẻ, năm nay là năm con trâu, nên ông làm nhiều chiếc tò he hình chú trâu nhỏ nhắn, đáng yêu để hàng bán chạy hơn.
Đặc biệt, ông dành nhiều tâm huyết và thời gian để nhào nặn nên 6 bức tượng hình con trâu, với nhiều kiểu dáng khác nhau theo đơn đặt hàng của phường Thanh Hà. Dù đó chỉ là chút niềm vui sáng tạo nho nhỏ ngày Tết, nhưng cũng giúp ông Xê thêm yêu nghề thổi hồn vào đất của cha ông.
Tranh thủ lúc trời có nắng, người dân mang gốm ra đường làng phơi cho khô ráo bề mặt và xếp đều vào lò nung trung bình 2 ngày. Các sản phẩm gốm của làng Thanh Hà thuộc loại gốm thô, không tráng men, nung xong có màu đỏ cam, chủ yếu là gốm dân sinh như nồi, niêu, lọ…
Thuộc bậc nghệ nhân lão làng tại Thanh Hà, ông Nguyễn Văn Ngữ (83 tuổi) tâm sự: "Trời cho sức khỏe tốt nên dù đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn còn gắn bó với nghề làm gốm truyền thống. Tết mọi năm hàng làm ra bán rất chạy, nhưng năm nay vì Covid-19 nên buôn bán ế ẩm, đơn hàng ít. Làng nghề thì vắng bóng khách du lịch, thời tiết không thuận lợi nên không sản xuất thường xuyên. Vì thế, nhìn chung làng nghề năm nay ăn Tết buồn lắm…".