Quảng Ngãi: Người trồng cúc "chết điếng" vì hoa Tết quá ế

Công Xuân Thứ sáu, ngày 27/01/2017 16:51 PM (GMT+7)
Sau thiệt hại nặng do 3 đợt lũ vừa qua, với số hoa ít ỏi còn lại nhiều người trồng hi vọng dịp Tết cổ truyền năm nay hoa sẽ được giá. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với dự tính, không những, cúc năm nay giá thấp mà việc tiêu thụ còn "ế chưa từng thấy".
Bình luận 0

Clip:  Một điểm bán hoa cúc ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa 

Chỉ còn hơn 10 giờ nữa là đến giao thừa, nhưng hàng chục ngàn chậu hoa cúc của người dân Quảng Ngãi vẫn còn bày ê hề chờ người mua. Quan sát dọc theo trục Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các loại cây trái và hoa bán tết, đặc biệt là cúc chậu với đủ loại lớn nhỏ vẫn còn nằm dài tại hàng trăm điểm bán.

img

Hoa cúc Tết nằm dài tại hàng trăm điểm bán dọc Quốc lộ 1A

Tại điểm bán ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, đưa tay chỉ số cúc được bày dày đặc trên khuôn viên ước cả ngàn m2, ông Bùi Hải (50 tuổi), một trong số người bán tại đây mặc ủ rũ: " Tôi còn hơn 600 chậu lớn nhỏ. Chỉ mong từ đây đến khoảng 20 giờ mà bán được 1/3 là quá tốt chứ không dám mơ sẽ bán được hết".

img

Điểm ít thì vài ba chục chậu, còn nhiều lên đến con số vài ngàn. 

"Qua 3 đợt lũ, hơn 1200 chậu cúc trồng bị hư non nửa. Tưởng rằng với số còn lại thì Tết năm nay giá sẽ cao hơn, kiếm được chút đỉnh tiền lãi. Nào ngờ bỏ cả mấy ngày bày nhưng mới bán được 300 chậu, còn ngần đó cúc không biết từ đây đến gần giao thừa sẽ bán được bao nhiêu", bà Nguyễn Thị Hồng, người bán ở kề bên rầu rĩ.

Theo người trồng cúc thì không tính công chăm sóc, tiền đầu tư để trồng phải tốn từ 30-40.000 đồng/chậu. Nhẩm tính với số cúc lớn nhỏ còn lại vẫn chưa bán được, vụ Tết năm nay người trồng cúc Quảng Ngãi mất trắng nhiều tỉ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem