Quảng Trị: Bị sập nhà trong lũ, đến nay đôi vợ chồng Vân Kiều có nhà mới đón Tết

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 02/02/2021 21:39 PM (GMT+7)
Ngày 1/2, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đại diện các nhà tài trợ, phối hợp Đồn Biên phòng Thanh, Công an xã Thanh (Hướng Hoá, Quảng Trị) khánh thành ngôi nhà tình thương cho vợ chồng anh Hồ Văn Veng (1984) và vợ là Hồ Thị Lệ (trú thôn Thanh Ô, xã Thanh).
Bình luận 0

1h00 sáng 19/10/2020, do mưa lũ, căn nhà của vợ chồng anh Veng bị sập. Rất may, hai vợ chồng núp dưới góc tủ nên thoát chết.

Mình đã có nhà mới đón Xuân - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Thanh bỏ công sức dựng nhà cho vợ chồng anh Veng.

Cảm thương hoàn cảnh vợ chồng anh Veng, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã kêu gọi hỗ trợ và được Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) đồng hành.

Ngày 27/10/2020, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng FE Credit đến thăm, trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình anh Veng.

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Thanh, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Công an xã Thanh đã giúp đỡ nhân lực, công sức và phối hợp một số mạnh thường quân khác để xây dựng ngôi nhà cho vợ chồng anh Veng.

Mình đã có nhà mới đón Xuân - Ảnh 2.

Căn nhà mới của vợ chồng anh Veng.

Được sống trong ngôi nhà sàn, cột bê tông, mái tôn, vách gỗ vững chãi, đôi vợ chồng người Vân Kiều rất vui mừng.

"Có nhà mới đón Tết, vợ chồng mình cảm ơn nhà từ thiện rất nhiều" – chị Lệ nở nụ cười và chia sẻ.

Trung tá Ngô Trường Khôi – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết, vợ chồng anh Veng chậm phát triển trí tuệ, cuộc sống ngày thường đã rất khó khăn, chủ yếu sống vào tiền trợ cấp của Nhà nước. Sau trận lũ, nhà sập, vợ chồng anh Veng lâm cảnh khốn cùng, những tưởng không có cách tháo gỡ.

Mình đã có nhà mới đón Xuân - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Veng rất vui vì được sống trong nhà mới.

Thật may được sự giúp đỡ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và FE Credit, Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Thanh đã xắn tay cùng giúp sức, dựng nhà cho vợ chồng anh Veng.

"Có nhà mới, cuộc sống của họ sẽ ổn định hơn, bởi an cư mới lạc nghiệp được" – Trung tá Khôi chia sẻ.

Mình đã có nhà mới đón Xuân - Ảnh 4.

Chị Lệ trong nhà mới của mình. Chị mong có thêm vài cái xoong, đồ dùng sinh hoạt và cặp dê để nuôi.

Nói về mong muốn của gia đình, chị Lệ cho biết: "Mình mong có thêm vài cái xoong, dụng cụ sinh hoạt gia đình và cặp dê để nuôi chứ hiện tại trong nhà không có tài sản gì để sản xuất. Nhưng đó là ước mơ của mình chứ khó lắm, nhà mình nghèo quá, không có tiền mua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem