Quảng Trị: Phát hiện thi thể bị chém vỡ trán, mất ngón tay trôi dưới chân cầu

Ngọc Vũ - Minh Trang Thứ hai, ngày 07/07/2014 19:42 PM (GMT+7)
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ trong trạng thái mặc quần đen, áo sơ mi trắng, máu me đầm đìa và đã bốc mùi. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, phát hiện ở trán nạn nhân bị một vết chém sâu, bàn tay có một ngón bị đứt.
Bình luận 0

Chiều 7.7, bà Trần Thị Biên Thùy – Phó Chủ tịch xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, công an cùng chính quyền địa phương vừa bàn giao thi thể của nam thanh niên Ngô Đức Luân (SN 1987, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cho người nhà đưa về quê an táng.

img

Thi thể nạn nhân được công an tỉnh Quảng Trị vớt lên để khám nghiệm tử thi.

Trước đó, vào sáng sớm 4.7, người dân trên địa bàn đi thể dục ở trên đường tàu thì trong thấy nam thanh niên mặc quần đen, áo sơ mi trắng, máu me đầm đìa, ở ngón tay có băng bó.

Bắt chuyện thì nam thanh niên chỉ xưng tên là Luân, quê ở Thanh Hóa. Sau đó Luân đến gác chắn tàu hỏi hướng đến Trường trung cấp Y tế tỉnh Quảng Trị.

Đến chiều hôm đó, Luân đi từ hướng Bắc vào đến cầu Lai Phước thì nằm bệt ở vệ đường. Một lúc sau nghe tiếng kêu cứu, người dân xuống sông mò tìm nhưng không phát hiện được gì.

img

Rất đông người dân tò mò đứng trên cầu Lai Phước chứng kiến vụ việc.

Đến khoảng 15h chiều 5.7 người dân đi đường phát hiện thi thể Ngô Đức Luân trôi dạt theo dòng nước dưới chân cầu Lai Phước, đi qua xã Triệu Ái.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể Luân lên bờ và khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm tử thi, phát hiện ở trán của Luân có một vết chém, bàn tay có một ngón bị đứt.

Theo xác nhận của gia đình, Luân làm công nhân tại Cty Cổ Phần Tuấn Lộc (trụ sở tại Quảng Trị) mới được một tháng, rất hiền lành và ít nói.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang xử lý vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem