Quảng trường Ba Đình
-
Ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình khai sinh cho Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Kể từ ngày giành chính quyền 19/8/1945 đến hôm Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập chỉ có gần 2 tuần, và với nhà nước non trẻ, việc bảo vệ an ninh cho lễ đài không hề đơn giản.
-
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 75 năm qua, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc.
-
Thủ đô Hà Nội lưu giữ trong mình rất nhiều địa danh và di tích lịch sử, cách mạng, trong đó có Quảng trường Ba Đình, nơi mà 75 năm về trước đã chứng kiến giờ phút lịch sử trọng đại của dân tộc, nơi gắn liền với tên tuổi của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta.
-
Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2/9 hàng năm, kỷ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
-
Giáo sư Lê Thi (tên thật là Dương Thị Thoa), một trong hai người kéo cờ trong Ngày Độc lập 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vừa qua đời, hưởng thọ 95 tuổi.
-
Câu chuyện giành chính quyền những ngày tháng 8/1945, và giây phút lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập qua mấy chiếc loa cũ, luôn là ký ức sống động. Rất nhiều năm trôi qua, nhiều nhân chứng ngày ấy đã đi xa, nhưng những câu chuyện họ để lại vẫn có thể khiến ta hình dung được phần nào về tháng ngày không quên đó.
-
5h sáng ngày 19/5/2020. Mặc dù trời còn tờ mờ sớm nhưng đã có rất nhiều người đến để dự lễ thượng cờ tại Quảng Trường Ba Đình lịch sử. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày chủ tịch Hồ Chí Minh – Người Cha Già kính yêu của dân tộc tròn 130 tuổi.
-
“Cần kiệm liêm chính - Chí công vô tư”, “Quan nhất thời - Dân vạn đại”... Những lời dạy ấy của Bác Hồ luôn được đại tá Nguyễn Ngọc Bào – nguyên Chính ủy Trung đoàn 32 (Sư đoàn 471, Đoàn 559), từng vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ, khắc ghi trong tâm khảm.
-
Trong lịch sử Việt Nam đã từng diễn ra ba cuộc diễu binh lớn nhất vào các năm 1955, 1975 và 2015.