Quất Tết "rụng như sung", người dân ở thủ phủ quất Thái Bình như ngồi trên đống lửa

Nhật Hà Chủ nhật, ngày 31/12/2023 06:17 AM (GMT+7)
“Năm nay vườn quất nhà em trai tôi coi như mất trắng rồi, em tôi phải đi làm công việc thời vụ khác trong tỉnh để kiếm chút tiền tiêu Tết”, một người đàn ông rầu rĩ, lo lắng vì nhiều cây quất trong vườn nhà em trai mình rụng như sung.
Bình luận 0

Thiệt hại lớn vì quất Tết rụng như sung

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, nhưng nhiều chủ vườn quất tại xã Đông Hoà, và xã Đông Thọ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình rất lo lắng trước nguy cơ trắng tay vì hàng loạt cây quất rụng quả chỉ còn trơ trụi lá cành, khiến không khí vốn dĩ sôi động tại nơi vẫn được gọi là "thủ phủ" trồng quất Tết của tỉnh Thái Bình trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.

Quất Tết rụng quả như sung, người dân “thủ phủ” quất ở Thái Bình như “ngồi trên đống lửa” - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Lợi - chủ một vườn quất tại xã Đông Hoà, TP.Thái Bình đứng bần thần trước những gốc quất Tết bị chết. Ảnh: Nhật Hà

Bà Dương Thị Lợi, chủ một vuờn quất (gần 600 gốc tại xã Đông Hoà) vừa buồn bã thu gom những gốc quất chết để tránh lây lan bệnh nấm cho những cây khác, vừa ngậm ngùi nói, gia đình bà có 2 sào (360m²/sào) và thuê thêm 2 sào khác để trồng quất phục vụ dịp Tết nhưng trận mưa lớn vào tháng 8 âm lịch vừa qua khiến vườn bị ngập, nước không tiêu thoát kịp nên cây héo lá rồi rụng quả hàng loạt.

"Mặc dù tôi đã tập trung nhân lực thoát nước, phun thuốc trị nấm rễ, phun phục hồi lá, rễ... để cứu cây mà cây vẫn bị chết, hỏng mất khoảng 200 gốc. Đào cũng bị chết gần 100 gốc nên thiệt hại khoảng 300 triệu đồng", bà Lợi xót xa.

Quất Tết rụng quả như sung, người dân “thủ phủ” quất ở Thái Bình như “ngồi trên đống lửa” - Ảnh 2.

Nhiều vườn quất ở xã Đông Hoà cũng bị thiệt hại sau trận mưa lớn đợt tháng 8 âm lịch. Ảnh: Nhật Hà

Theo bà Lợi, nghề này phụ thuộc nhiều vào thời tiết, những cây không cứu vãn được buộc nhổ bỏ để khỏi lây bệnh sang cây khác. Những cây phục hồi được thì cắt tỉa chăm sóc lấy gốc để cho năm sau.

Chung cảnh ngộ với vườn nhà bà Lợi, tại vườn quất Phúc Tươi - thuộc thôn Trần Phú, xã Đông Thọ, ông Phúc chủ vườn cũng đang phải tranh thủ đi phục vụ rạp đám cưới ở xã khác nhằm bù đắp thiệt hại do vườn quất Tết hơn 500 gốc của gia đình đang trong tình cảnh cây còn, cây mất.

Quất Tết rụng quả như sung, người dân “thủ phủ” quất ở Thái Bình như “ngồi trên đống lửa” - Ảnh 3.

Vườn quất Phúc Tươi tại xã Đông Thọ, TP.Thái Bình cũng bị rụng quả như sung chỉ còn trơ lại cành lá. Ảnh: Nhật Hà

"Năm nay vườn quất nhà em trai tôi coi như mất trắng rồi, em tôi phải đi phụ người quen cho thuê rạp đám, bàn ghế bát đĩa để kiếm chút tiền tiêu Tết. Tôi xót của nên sang chăm sóc những cây không bị rụng quả còn lại mong gỡ gạc lại chút tiền phân bón, thuốc men chứ công xá cả năm coi như mất...", ông Nguyễn Văn Bát (67 tuổi, anh trai của ông Phúc) não nề.

Theo ông Bát, hằng năm nhà vườn của em trai ông vẫn cung cấp ra thị trường khoảng 500 gốc quất mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tuy nhiên năm nay do những trận mưa lớn dịp tháng 8 âm lịch vừa qua khiến cho cây bị héo, rụng quả sớm vì ngập úng.

Quất Tết rụng quả như sung, người dân “thủ phủ” quất ở Thái Bình như “ngồi trên đống lửa” - Ảnh 4.

Những cây quất không cứu vãn được buộc nhổ bỏ để khỏi lây bệnh sang cây khác. Những cây phục hồi được thì cắt tỉa chăm sóc lấy gốc để cho năm sau. Ảnh: Nhật Hà

"Có nhiều cây không bị héo lá, chết khô nhưng khi quả to bằng ngón tay thì tóp dần rồi rụng hàng loạt. Với gần 20 năm kinh nghiệm trồng quất Tết, tôi bắt tay tìm đủ mọi cách cứu vườn quất nhưng không được. Trong số hơn 500 gốc thì quá nửa bị hỏng, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng", ông Phúc chủ vườn cho hay.

Kỳ vọng gỡ gạc vốn khi Tết cận kề

Ông Hà Minh Tình - Chủ tịch UBND xã Đông Thọ - nhận định giá quất năm nay dự báo sẽ tăng khoảng 30% so với năm trước vì lượng cây đẹp phục vụ Tết năm nay không nhiều.

Ông Tình cho biết thường những cây quất đẹp tại địa bàn sẽ được thương lái chọn hết khi đến tìm mua từ đầu tháng chạp âm lịch. Cây quất cảnh ở xã Đông Hòa và Đông Thọ chia thành hai loại quất xum và quất thế.

Quất Tết rụng quả như sung, người dân “thủ phủ” quất ở Thái Bình như “ngồi trên đống lửa” - Ảnh 5.

Một số thương lái từ các tỉnh lân cận tìm tới "thủ phủ" quất ở xã Đông Hoà và Đông Thọ, TP.Thái Bình để đặt mua quất bởi quất nơi đây có đặc điểm lá xanh mượt, quả to tròn, và vàng đều. Ảnh: Nhật Hà

Quất xum tùy theo kích thước sẽ có giá dao động từ 500.000 - 1,2 triệu đồng/cây, quất thế tạo dáng có giá từ 1 - 5 triệu đồng tùy cây. Đặc biệt, có những cây quất cao 3-4m giá trị lên đến 7 - 12 triệu đồng/cây nhưng số lượng cây này không nhiều và khá kén khách.

Trao đổi thêm với PV, ông Dương Thủy Chung - Chủ tịch UBND xã Đông Hòa - cho biết địa bàn xã vốn là nơi trồng, cung cấp lượng lớn quất cho thị trường Thái Bình và các tỉnh lân cận mỗi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng năm nay nhiều nhà vườn đều bị thiệt hại ít nhất 1/3 vì quất rụng quả sớm.

Theo ông Chung, cả xã có khoảng 300 hộ trồng 80ha quất, tập trung ở 4 thôn phục vụ thị trường dịp Tết, trong đó chủ yếu là quất lùm và quất chum.

"Mưa lớn gây thiệt hại khoảng 15-20% tổng diện tích trồng quất của xã. Chúng tôi cũng đã thống kê những hộ bị thiệt hại để báo cáo cấp trên. Đồng thời, động viên các nhà vườn tập trung chăm sóc những cây còn khỏe bán gỡ gạc vốn liếng đã đầu tư...", ông Chung cho hay.

"Quất trồng cả năm đến lúc gần cho thu hoạch thì bị rụng quả khiến bao nhiêu tiền giống, công chăm sóc... có nguy cơ mất trắng, chỉ mong những cây khỏe mạnh còn lại sẽ bán được giá cao vào dịp Tết sắp tới để bù lại những cây bị hỏng", ông Thiềm, một người trồng quất ở xã Đông Hòa kỳ vọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem