Quét

Thứ sáu, ngày 13/08/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - - Hôm qua tôi có việc đi trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM). Xe đang bon bon bỗng "bốp" một tiếng chát chúa, nhìn lại lốp xe đã xịt. Hóa ra xe cán phải đinh. Đi vá lốp bị "chặt" 40.000 đồng. Đau thật, nhưng không biết kêu ai, có kêu cũng chỉ có gã vá lốp xe chắc là "đồng minh" với gã nào rải đinh nghe mà thôi.
Bình luận 0

- Nạn rải đinh để thừa cơ móc túi người bị hại, kêu đã nhiều mà chưa thấy dẹp triệt để. Hay nói cho công bằng là lúc triệt, lúc… để, nên cứ như bắt cóc bỏ đĩa. May là ông chỉ bị hỏng lốp, chứ chưa đến mức… mất mạng khi gặp sự cố.

- Gần đây có 3 cha con ông tổ trưởng tổ dân phố ở phường Tam Bình (quận Thủ Đức) có sáng kiến dùng nam châm để đi rà đinh trên đường. Có người ví là… mỏ sắt lộ thiên đấy! Cứ lấy nam châm "quét" chừng 2km được cả ký đinh đem bán sắt vụn mua gạo độ nhật.

- Việc làm nhân đức của ba cha con ông cứu được nhiều người, nhưng ông kể đi một đoạn ngắn đã thấy 4-5 người "dính chấu", phải đẩy xe, nghĩa là chỉ mỗi cha con ông ra tay chưa đủ. Mà ông cũng bị lương tâm dày vò. Không lẽ vừa cứu người vừa mong bọn xấu rải nhiều đinh để ông gom đinh bán mua gạo mãi sao?

- "Quét sạch đinh" chỉ là hạ sách, còn "quét sạch" bọn rải đinh mới là thượng sách, nhưng tiếc rằng vẫn còn lúc triệt lúc để, chỉ khổ người đi đường thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem