Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"

Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 02/06/2024 13:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, Quỳnh Châu cho biết, cô không nghĩ rằng vai diễn Diệp trong phim "Người một nhà" của mình lại có sức hút lớn đến vậy.
Bình luận 0

Quỳnh Châu đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên màn ảnh Việt hiện nay, khi gần như khán giả nào xem bộ phim truyền hình Người một nhà đều "phải lòng" cô Diệp xinh đẹp và đầy cá tính. Trong đó, "phản ứng hóa học" đặc biệt của Diệp với anh Trí cọc cằn (Duy Hưng) khiến khán giả thích thú.

Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"- Ảnh 1.

Quỳnh Châu đóng vai Diệp phim "Người một nhà". Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Dân Việt, Quỳnh Châu không nghĩ rằng vai diễn của cô lại được yêu mến nhiều như vậy. Tình cảm của khán giả chính là động lực thôi thúc người đẹp sinh năm 1998 càng thêm trân quý nghề diễn xuất.

Nhiều nhận xét cho rằng, Quỳnh Châu diễn Diệp rất chân thật và tự nhiên, không biết có phải do vai diễn gần gũi với tính cách thật của bạn?

- Tôi nghĩ Diệp giống mình đến 70%, bởi tôi luôn tất bật, tự lo lắng mọi thứ, không chỉ cho bản thân mà còn gia đình. Không riêng tôi hay Diệp, mà có lẽ gần như mọi người đều hiểu rằng, cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ dễ dàng. Nắm bắt được điều đó, tôi nghĩ để diễn ra nhân vật này không khó với mình.

Tôi cũng là người thẳng thắn, chỉ khác là không "thô" như Diệp (cười). Đôi khi cô ấy thẳng thắn quá và không ngại "sự thật mất lòng". Chưa kể, Diệp còn cá tính, hào sảng kiểu đàn ông nữa.

Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"- Ảnh 2.

Diệp đang được khán giả yêu thích. Ảnh: NVCC

Bạn có bất ngờ với tình cảm của khán giả dành cho vai diễn mình thể hiện?

- Rất nhiều khán giả bình luận, nhắn tin cho tôi trên trang cá nhân, bày tỏ rằng, họ "mê" Diệp lắm! Có những bình luận dễ thương như kiểu: "Em có chồng chưa?"; "Em có người yêu chưa?"; "Bao giờ Diệp và Trí mới yêu nhau?"...

Tôi không nghĩ rằng, khán giả lại yêu quý mình tới vậy, điều đó càng cho tôi thêm động lực để bước tiếp trên con đường diễn xuất.

Bạn và diễn viên Duy Hưng (vai Trí) đã tương tác với nhau thế nào để cho ra "phản ứng hóa học" đặc biệt như vậy?

- Anh Duy Hưng là đàn anh của tôi ở Nhà hát Kịch Hà Nội, bình thường chúng tôi ít tiếp xúc, bởi ở nhà hát rất nhiều diễn viên và không phải vở nào cũng diễn chung với nhau.

Cho đến khi tham gia Người một nhà, chúng tôi mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn một chút thôi. Cũng bởi trên phim mọi người thấy Trí kiệm lời ra sao thì anh ấy cũng muốn bản thân ngoài đời gần như vậy để được sống cùng vai diễn. Là những diễn viên chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu và tôn trọng nhau ở điều đó.

Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"- Ảnh 3.

Quỳnh Châu có tính cách của Diệp đến 70%. Ảnh: NVCC

Bạn nghĩ tại sao đa số người theo dõi Người một nhà cho rằng, Trí và Diệp sinh ra "dành cho nhau"?

- Diệp tuy là cô gái mạnh mẽ và trải đời nhưng dù gì vẫn là phụ nữ, cô ấy đôi lúc cũng rất đáng yêu và trong sáng. Cô ấy có thể đến gần Trí không chỉ vì sự tương đồng về tính cách hay hoàn cảnh mà nét đáng yêu của Diệp đôi khi có thể xoa dịu tâm hồn gai góc và xù xì của Trí.

Có lẽ một người đã chịu quá nhiều tổn thương và vùi dập như Trí sẽ dần nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn ở cuộc đời này khi có một "làn gió mới" như Diệp.

Đạo diễn bộ phim Trịnh Lê Phong từng nhận xét ra sao về màn thể hiện của bạn?

- Tôi đã xem nhiều phim trước đó của anh Phong và cá nhân tôi nghĩ rằng, anh ấy là đạo diễn có phong cách làm phim mới mẻ và hơi hướng phương Tây. Tôi và cả ê-kíp đều hiểu rằng, anh ấy dồn nhiều tâm huyết vào phim Người một nhà ra sao.

Quá trình làm phim, đạo diễn đưa cho tôi rất nhiều nhận xét quý giá. Một trong số đó là: "Anh nghĩ em có một người năng lượng "khủng" đấy! Chỉ cần điều hướng nó cho chính xác thôi".

Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"- Ảnh 4.

Sau 3 năm ra trường, Quỳnh Châu mới có vai diễn trên truyền hình. Ảnh: NVCC

Hiện giờ, bên cạnh năng lực thì có nhiều đạo diễn chọn vai diễn vì hợp vai, bạn có nghĩ điều đó sẽ khiến cho các diễn viên trẻ cảm thấy "nản" vì mãi chưa tìm thấy cơ hội?

- Cá nhân tôi cho rằng, đạo diễn cũng chỉ đang làm tốt công việc của mình, xây dựng câu chuyện và mường tượng ra hình tượng nhân vật cần phải có để hợp với kịch bản.

Thế nên có nhiều diễn viên không may "trượt vai" vì không phù hợp với hình tượng nhân vật, tôi thấy cũng là rủi ro mà mình phải chấp nhận với nghề này.

Tôi rất thích câu nói: "Không quan trọng mình làm gì, quan trọng là làm bao lâu" nên với thời gian 4 năm học trường Sân khấu, chờ 3 năm mới có vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình dù ngắn hay dài, cũng là khoảng thời gian quý giá để mình trải nghiệm và trau dồi mọi thứ. Bởi tôi tin rằng, nếu không ngừng kiên trì học hỏi để ngày càng tự tin hơn thì cơ hội sẽ nhanh tới với mình.

Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"- Ảnh 5.

Quỳnh Châu rất đam mê diễn xuất. Ảnh: NVCC

Quay trở lại với phim Người một nhà, hai nhân vật Diệp và Trí dường như khá ít thoại, nhiều khi nói với nhau đôi ba câu đã ngừng. Bạn nghĩ đó có phải là điều thú vị?

- Không chỉ ít thoại mà mỗi lần Trí và Diệp nói chuyện với nhau, như kiểu sắp cãi nhau tới nơi. Nhưng thành ra điều đó lại tạo ra sự đáng yêu riêng, bởi họ chẳng nói lời ngọt ngào mà khán giả vẫn nhìn ra cả hai có tình cảm ra sao với đối phương.

Tôi hiểu cảm giác của khán giả, có người còn "phát cáu" khi mãi mà Diệp và Trí chưa thổ lộ tình cảm với nhau, chưa nói lời yêu, chưa là một cặp. Nhưng có lẽ chút gì đó lấp lửng hay tiếc nuối lại để lại cho khán giả nhiều xúc cảm hơn là những gì đó rõ ràng quá.

Quỳnh Châu phim Người một nhà: "Tôi giống Diệp đến 70%"- Ảnh 6.

Quỳnh Châu hiện đang độc thân. Ảnh: NVCC

Một câu hỏi hơi riêng tư, Quỳnh Châu đã nghĩ đến việc "tìm một nửa" cho mình và nếu có thì bạn muốn "nửa kia" là người như thế nào?

- Hiện giờ, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, may mắn đang được nhiều khán giả biết tới, tôi muốn mình làm tốt hơn nữa với nghệ thuật. Tôi mong rằng có nhiều cơ hội hơn để được diễn xuất cho khán giả thưởng thức.

Còn nói riêng về chuyện tình cảm, người trước của tôi nói rằng, thấy tôi được là chính mình khi sống với nghệ thuật bởi nhiều khi đã yêu, tôi thường quên mất bản thân mình. Người đó còn bảo sau này nếu có ai đó bên tôi thì tôi vẫn nên có thời gian hết mình với diễn xuất.

Tôi nghĩ điều đó không sai nên nếu có thể thì tôi vẫn muốn được diễn xuất, được cháy hết mình với nghệ thuật kể cả khi sau này mình đã nhiều tuổi và lập gia đình.

Xin cảm ơn Quỳnh Châu vì những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem