Ra Bờ Hồ ăn kem

Thứ bảy, ngày 24/08/2013 17:43 PM (GMT+7)
Trời quang mây tạnh, gió Đông Bắc nhè nhẹ dễ chịu, CLB Gốc đa có vẻ đông hơn mấy tuần mưa bão. Phiên thứ 7 tuần trước đã hẹn nhau tuần này bàn tiếp chuyện mơ ước của nông dân.
Bình luận 0
Cái ông đã nói nông dân ta mơ nhầm giấc mơ thương lái, lên tiếng:

- Dịp kỷ niệm 5 năm qua, tính từ ngày Hà Nội mở rộng, báo đài thủ đô tập trung tuyên truyền thành tựu. Chỉ toàn thấy hay, thấy đẹp, thấy to lớn, cứ như tiến lên CNXH đến nơi.

- Báo chí trong Nam họ nói những báo cáo của Hà Nội “toàn màu hồng”.

- Đúng thế, hồng nhất lại là nông dân ngoại thành ta. Sau 5 năm mở rộng, thu nhập nông dân tăng gấp 3 lần. Thử hỏi cả nước Nam này có nơi nào tăng “khủng” như thế không? CBCNVC mỗi năm tăng lương 10% là hết cỡ. Còn nông dân tăng 60%/năm, khó tin quá các bác, anh chị ơi!

- Tin hay không tin thì cũng đã công bố rồi. Đã công bố là có thật, có điều đây là câu chuyện cổ tích về thịt gà, có gì mới đâu. Bình quân mỗi người 1 tháng ăn 2 con gà (ví dụ thế) nhưng ông ăn 4 con, người chỉ được vài miếng, khác nhau ở chỗ cụ thể.

- Quá đúng, trước sáp nhập làng ta chỉ có hạt thóc củ khoai, bây giờ CNH-HĐH nông thôn, có mấy công ty mọc trên đất làng, người ta cộng GDP cả làng gồm công- nông- thương lái, thu nhập gấp 3 là ít. Nhưng tính rành rẽ ra, tính giá cả tăng “phi mã” nữa thì tăng sao kịp với chỉ tiêu. Nói thật bây giờ các số liệu đều có thể nghi ngờ được. Báo cáo thì hay nhưng làm thì…

- Nói ngay cái Đại lộ Thăng Long, con đường lớn nhất, đẹp nhất nước chạy qua gần làng ta được chính báo của Hà Nội gọi là con đường “siêu khủng”. Có hơn 29km mà vốn đầu tư tới 7.527 tỷ, làm lai rai 7 năm mới xong. Đến nay sắp qua nghìn ngày sử dụng vẫn chưa thông hẳn, còn “nhếch nhách, ngập úng và nguy hiểm” (tít báo).

- Nghe nói sắp đầu tư hơn 500 tỷ nữa để làm “con đường thông minh”, lắp đặt hệ thống điện tử gì đó. Xe chạy đến vèo và được mang danh là con đường hiện đại nhất nước chạy qua cánh đồng làng ta.

- Cũng có cái hay, những dự án hai bên đường còn chưa có gì, cỏ mọc tốt lắm, nhà tôi vẫn thả bò, ăn cỏ ven đường, thịt bò ta kém gì bò Côbê Nhật bản, hehe!

- Các ông cứ cười đi. Tuần trước nói nông dân Nam Bộ mơ nhầm giấc mơ thương lái xuất khẩu nông sản. Tuần này làng ta có mơ nhầm giấc mơ CNH-HĐH không nhỉ?

- Mơ thì không nhầm, vì đã, đang, sẽ CNH-HĐH, nhưng nông dân được hưởng gì từ việc đó mới là vấn đề.

- Chuyện to lớn còn phải bàn tiếp, có đường “khủng” từ làng ra đại lộ, phóng đến vèo, tới vành đai 1, vèo cái nữa ra Bờ Hồ, làm que kem Tràng Tiền danh tiếng, ai bảo không oách đời nông dân ngoại thành!
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem