• Khai thác bệnh sử cho biết, trong lúc cùng ba người bạn ra chơi ngoài sân vườn, một người bạn của T. đã chọc phá tổ ong vò vẽ trên cây. Hậu quả là cả đàn ong bay ra. Cả nhóm bỏ chạy, riêng T. không chạy kịp nên bị ong đốt 57 vết.
  • (Dân Việt) - Bà Ba xóm Chùa ra chơi với bà chị họ ở phố Hàng Đường giữa trung tâm thủ đô. “Buôn dưa lê” với chị mãi cũng chán, bà Ba ra chợ Đồng Xuân mua mấy cây mía về róc qua, chặt thành khúc ngắn, ra đầu ngõ ngồi bán lẻ.
  • Một tuổi rưỡi biết nói; hai tuổi biết đọc, biết viết, biết đếm…, cháu Nguyễn Văn Phi ở thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã khiến gia đình, bạn bè và nhà trường phải ngạc nhiên về khả năng vượt trội của mình.
  • (Dân Việt) - Chiều tối 9 - 12, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã tiếp nhận 17 học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (xã Thạnh Tây, thị xã Tây Ninh) bị nghi ngờ ngộ độc một loại bột thuốc Bắc có tên là Vị thống tán.
  • Nhóm học sinh tiểu học chuyền nhau một chai nước để uống rồi sùi bọt mép, gục tại lớp. Theo các bác sĩ các em bị ngộ độc thuốc trừ sâu.
  • (Dân Việt) - Xóm chỉ vài chục nóc nhà. Ấp là nhóm cư dân khai khẩn đất đai nhóm lại với nhau ở ngoài làng hoặc ngoài bãi soi, trong đó có cả dân trong làng do chỗ ở chật chội cũng nhoai ra đó.
  • Trong giờ ra chơi, Lê Văn Duy, học sinh lớp 9 cùng một nhóm bạn tìm gặp Dương, học lớp 9 cùng trường để đánh dằn mặt. Sau trận đòn của nhóm Duy, em Dương gục ngã, bất tỉnh phải đi cấp cứu.
  • (Dân Việt) - Ba cháu bé cùng 10 tuổi lấy một khẩu súng trong nhà ông Liêm ra chơi, súng nổ khiến một cháu bé chết tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Nhận thấy sự phát triển, hiệu quả không ngừng của “Tủ sách dòng họ", anh Nguyễn Quang Thạch lại nảy ra ý tưởng về tủ sách dành cho học sinh ở nông thôn mang tên “Tủ sách phụ huynh”.
  • (Dân Việt) - Trường THPT Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội đầu tư gần 228 triệu đồng để cải tạo hệ thống chiếu sáng trường học. Thế nhưng, phần lớn đèn chiếu sáng được thay mới không lên điện.