Chuyện nghe đài

Nguyễn Quốc Lãnh Chủ nhật, ngày 02/06/2024 15:00 PM (GMT+7)
Chị tôi hay bị mẹ mắng bởi cái tội mải mê nghe đài làm chểnh mảng việc nhà. Ca nhạc là chương trình chị thích nghe nhất.
Bình luận 0

Radio online: Chuyện nghe đài

Chuyện nghe đài- Ảnh 1.

Chiếc radio Sony thông dụng một thời. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Vào những hôm trời mưa lạnh không đi đâu được, thỉnh thoảng tôi cũng ngồi bên cái radio ấp chiến lược để nghe những giai điệu du dương mà nhiều khi không hiểu gì cả. Ấy vậy mà những câu: "...Nàng có đôi người em có em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh..." (Áo anh sút chỉ đường tà, nhạc Phạm Duy, thơ Hữu Loan) lại gây chú ý để rồi ngày mai lên lớp nhìn cô bạn bàn trên có đuôi tóc cong cong, tự nhiên lại thấy xao xuyến, tự nhiên nghĩ nàng là bạn ấy… Để rồi không biết tự khi nào, đây là bài hát yêu thích nhất của tôi…

 * Trong bài có sử dụng ca khúc “Những đồi hoa sim” của nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ thơ Hữu Loan, trình bày Tuấn Vũ.

Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio Nông dân, Radio online, Radio truyện, Radio trực tuyến hấp dẫn khác tại đây.

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem