Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Xin chào! Xin chào các thính giả thân yêu của Radio Nông dân. Chuyên mục Về làng đã quay lại rồi đây. Các bạn còn nhớ Minh Quân chứ? Đây là nơi Minh Quân và các bạn cùng khám phá một địa điểm du lịch làng quê nào đó của thôn bản Việt Nam qua những trải nghiệm về cả văn hóa, cảnh sắc và con người.
Chúng mình biết Tết Nguyên Đán sắp đến gần rồi. Nhà nhà, người người đều đang lên kế hoạch xem năm nay đi đâu để khai xuân. Chính vì vậy, Về làng đã phải lên sóng ngay để giúp các bạn đỡ phải suy nghĩ đây.
Mảnh đất Lạng Sơn trong những năm trở lại đây đang nổi lên thành một nơi rất đáng đặt chân tới của miền núi phía Bắc. Có một sự thật rằng Lạng Sơn có vẻ chưa nổi tiếng bằng những địa điểm như Hà Giang, Sa Pa, Cao Bằng. Nhưng với mình, Lạng Sơn vẫn là một “viên ngọc quý” đang ẩn mình… vì ít người tới thì mới có nhiều điểm để khám phá chứ! Phải không các bạn?
Và viên ngọc mà mình muốn giới thiệu hôm nay có tên là thảo nguyên Đồng Lâm. Nghe đến đây có vẻ cũng khá là lạ đấy. Việt Nam mình trước giờ thì chỉ nghe nói có núi, có biển, có đồng bằng. Nhắc tới địa hình thảo nguyên, nhiều bạn có khi còn lần đầu nghe tới hoặc lại tưởng mình đang nhầm sang Mông Cổ cũng nên.
Nhưng không phải đâu các bạn ơi, có một thảo nguyên tên là Đồng Lâm ở tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam. Và hôm nay, mình, trong vai đại sứ du lịch tự xưng của vùng đất này sẽ cố gắng kéo thật nhiều khách du lịch đến với Đồng Lâm. Để xem mình làm được không nha. Let’s goooo!
Thính giả có thể nghe thêm các sản phẩm Radio online hấp dẫn khác tại đây.
Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: radionongdan@gmail.com