Từ khi Aguero còn khoác áo
Atletico Madrid, Chủ tịch Florentino Perez của
Real đã không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ và sẵn sàng chi đậm để đón tiền đạo
người Argentina
về sân Bernabeu.
Sergio Aguero.
Tuy nhiên, do không muốn
“tiếp tay” cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình tại La Liga nên lãnh đạo
Atletico đã quyết định bán Aguero cho Man City hồi tháng 7.2011 để thu về số
tiền 38 triệu bảng.
Chứng kiến phong độ chói sáng
của Aguero trong màu áo Man City ở mùa giải này (ghi 16 bàn sau 16 lần ra sân
trên mọi đấu trường), tham vọng sở hữu chân sút có biệt danh El Kun lại trỗi dậy trong đầu Florentino
Perez.
Cụ thể, theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), ông trùm ngành xây dựng
của xứ sở bò tót sẵn sàng bỏ ra 48 triệu bảng (cao hơn 10 triệu bảng so với số
tiền mà Man City đã bỏ ra để mua Aguero) để thuyết phục các quan chức Man xanh bán Aguero trong kỳ chuyển
nhượng mùa hè năm 2014.
Giới thạo tin cho hay, trong
cuộc gặp gỡ với ông chủ Sheikh Mansour của Man
City tại Abu Dhabi hồi tuần trước, Perez đã đặt vấn đề
chiêu mộ Aguero với Mansour.
Nhưng xem ra khả năng thành
công của Real trong thương vụ này là không cao, bởi đội bóng vùng Eastland sẽ
không dại gì bán đi “chủ công” của mình. Đặc biệt là trong bối cảnh họ đang
nuôi tham vọng thống trị Premier League cũng như Champions League.
Ngay cả khi Man City chấp
nhận bán Aguero, Real Madrid cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía
đại kình địch của họ ở La Liga, đó là Barcelona.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.