Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt

Bảo Yến Thứ tư, ngày 24/01/2024 06:05 AM (GMT+7)
"Để có một lớp học ấm áp giúp học sinh đến trường được đầy đủ, mấy ngày nay thầy cô phải nhóm lửa trong phòng học để giữ ấm. Phòng học kín, khói bay lên, cô trò ngồi học trong khói và cả nước mắt".
Bình luận 0

Đó là những lời chia sẻ của cô giáo Phàn Thị Làn – Giáo viên Điểm trường Tả Cồ Thàng thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Nhóm lửa trong lớp học để sưởi ấm

Điểm trường Tả Cồ Thàng là nơi khởi nguồn tri thức cho con em 2 thôn Lao Chải và Tả Cồ Thàng. Tại đây, cấp tiểu học có 2 lớp với tổng số 28 học sinh, trong đó, lớp Một có 12 em, lớp Hai có 16 em.

Những ngày gần, đây nhiệt độ ở Tả Cồ Thàng xuống thấp, trung bình khoảng 1-3 độ C. Nhiệt độ thấp cùng với những cơn mưa, từng đợt gió thổi về khiến cho cái rét càng trở nên buốt giá. Thế nhưng, để học sinh vẫn có thể đến trường, cô Làn và các đồng nghiệp của mình đã kêu gọi phụ huynh cùng nhau đóng góp củi để nhóm lửa sưởi ấm. Vậy là, mỗi sáng đưa con đến lớp, các phụ huynh lại xách thêm 1 bó củi để con ấm hơn với cái rét vùng cao, giúp con yên tâm ngồi học.

Trong căn phòng khoảng chừng 30m2, cô Làn và 12 em học sinh ngồi quây quần bên đống lửa học bài. Tiếng than củi nổ lép bép hòa chung với tiếng đọc sách ê a như xua tan bớt đi cái lạnh giá của mùa đông. Lửa đỏ đủ để sưởi ấm thì phòng học cũng tràn ngập khói.

Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt- Ảnh 1.

Các em học sinh lớp Một điểm trường Tả Cồ Thàng (lớp cô Làn) ngồi học bên đống lửa.

"Mùa đông năm nay lạnh lắm! Để học sinh đi học đầy đủ cô giáo phải nhóm lửa giữa lớp rồi chụp ảnh lại cho phụ huynh xem thì họ mới yên tâm đưa con đến trường. Nhóm lửa giữ ấm nhưng khói quá nên cô trò vừa đọc sách nước mắt cũng chảy dàn giụa. Biết khi nhóm lửa trong lớp cũng có nhiều những nguy hiểm rình rập, nhưng vì điều kiện vùng cao nhiều thiếu thốn nên cũng đành chấp nhận" – Cô Làn chia sẻ về cách duy trì sĩ số lớp học trong những ngày đông buốt giá.

Nhờ vậy, những ngày này dù lạnh nhưng tỉ lệ chuyên cần của các em học sinh ở điểm trường Tả Cồ Thàng vẫn đảm bảo 100%.

Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt- Ảnh 2.
Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt- Ảnh 3.

Mỗi sáng đưa con đến lớp, các phụ huynh lại xách thêm 1 bó củi để con ấm hơn với cái rét vùng cao, giúp con yên tâm ngồi học.

Mong có thêm đèn sưởi, áo ấm

Không chỉ ở điểm trường lẻ, mà điểm trường trung tâm Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường, các học sinh cũng phải co ro trong gió rét. Ở đây có 634 em học sinh, trong đó có 401 em học sinh bán trú.

Ở điểm trường chính không được nhóm lửa trong lớp học, cũng không có đèn sưởi. Vì vậy, khi rét về, thứ duy nhất giúp các em giữ ấm khi đến lớp là mặc thêm chiếc áo mỏng vào phía trong chiếc áo ấm do một số đoàn thiện nguyện trao tặng từ những năm trước.

Chia sẻ với Dân Việt về các điều kiện chống rét cho học sinh, thầy giáo Phạm Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Trịnh Tường cho hay: "Để học sinh bán trú vệ sinh cá nhân, nhà trường chỉ đạo đun nước nóng hằng ngày để các em tắm giặt, phát thêm chăn. Đối với học sinh ở điểm trường lẻ tổ chức vào lớp muộn hơn và đốt lửa sưởi ấm trong lớp".

Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt- Ảnh 4.
Rét đậm, cô trò vùng cao nhóm lửa dạy học trong khói và nước mắt- Ảnh 5.

Những đôi chân của các em học sinh tím tái vì giá rét.

Những học sinh nơi đây điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên khi về học bán trú mọi thứ vật dụng cho sinh hoạt và nếp sống đều từ thầy cô chăm lo, nhưng không đủ vì trường quá đông học sinh.

"Những ngày giá rét này, khi đến giờ vào học các lớp đều đóng kín cửa với hy vọng cản bớt gió lạnh. Trời rét như vậy nhưng nhiều em không có tất chân hoặc nếu có cũng chỉ có 1 đôi, nên khi bị ướt hoặc bẩn phải giặt thì các em lại phải đi chân trần. Nhìn những đôi chân các em tím tái trong gió rét mà thương" – Thầy Hà xót xa nói.

Nhiệt độ xuống thấp, học sinh ở thành phố có thể được nghỉ học, hoặc đến trường với những chiếc điều hòa, máy sưởi, giày tất, áo mũ giữ ấm. Trong khi đó ở vùng cao, các em vẫn đang chống chọi với cái rét chỉ bằng đôi chân trần, manh áo mỏng và bếp lửa hồng. Những làn khói len vào từng mái tóc, từng trang sách của các em thơ tưởng chừng như những áng văn đẹp. Thế nhưng ẩn sau đó là những giọt nước mắt cay vì khói và cả vì tủi thân cho những thiếu thốn mà các em phải chịu.

Với mong muốn giúp học sinh vùng cao có được một mùa đông ấm áp hơn khi đến trường, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự đồng hành, ủng hộ của các đơn vị, các nhà hảo tâm để mua đèn sưởi, áo ấm, tất... cho các em.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 240124


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem