Rơi nước mắt chuyện về sĩ tử nghèo dắt túi vài trăm nghìn thi đại học

Phạm Huyền Thứ bảy, ngày 05/07/2014 10:50 AM (GMT+7)
Sinh ra trong một gia đình mẹ mất từ khi em chào đời mới được 7 tháng tuổi, bố có gia đình riêng, Nguyễn Việt Dũng đã trải qua tuổi thơ nghèo khó với bà ngoại. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn đó, Dũng đã chăm chỉ học hành để dự thi vào khoa Tài nguyên nước, đại học Thủy Lợi năm nay.
Bình luận 0
Lớn lên nhờ những giọt sữa đi xin hàng xóm

Tìm đến gia đình em, chúng tôi được nói chuyện với chú Nguyễn Văn Xuyên (cậu ruột của Dũng) và nghe kể lại những khó khăn mà chàng trai 18 tuổi đã phải trải qua trong cuộc sống.

Sinh năm 1996, Dũng là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương. Em là học sinh lớp 12H trường THPT Hà Bắc. Năm Dũng mới được 7 tháng tuổi, mẹ em không may mắc căn bệnh ung thư vú quái ác đã ra đi và để lại mình em cùng với bà ngoại già yếu. Mẹ mất trong lúc em còn ẵm ngửa, những lúc quấy khóc đòi sữa mẹ, bà ngoại và cậu mợ phải đi xin sữa trong xóm, tiết kiệm tiền để mua sữa ngoài cho em ăn.

Được biết, mẹ Dũng là người vợ thứ 2 của bố Dũng, chính vì thế khi mẹ mất đi, tình cảm mà người bố dành cho Dũng cũng không được nhiều, bố chỉ thỉnh thoảng về thăm Dũng. Cậu của Dũng kể: “Khi thì bố Dũng về thăm mua được cho cái quần, cái áo, và một ít tiền chi tiêu, cũng không giúp được bao nhiều mà chủ yếu là do anh em gia đình bên ngoại chăm sóc Dũng”.

Từ nhỏ đến lớn, Dũng sống cùng với bà ngoại là Hoàng Thị Sủng. Người dân kể lại, bà của Dũng câu cua rất giỏi và luôn cặm cụi làm việc tiết kiệm tiền để nuôi cháu. Hàng tháng, hai bà cháu được trợ cấp trong diện mồ côi với số tiền ít ỏi là 360 nghìn đồng. Việc đi học của Dũng đã gặp phải nhiều cản trở, nhưng nhờ có chính sách hỗ trợ học phí từ nhà trường và địa phương nên phần nào bớt được gánh nặng trên vai chàng trai này.

Cậu của Dũng tâm sự: “Bà ngoại thương Dũng lắm, biết cháu thiếu thốn tình cảm gia đình nên lúc nào bà cũng chăm lo hết mực. Bà dành dụm tiền cho Dũng ăn học, thỉnh thoảng cho mua quần áo, 2 bà cháu lúc nào cũng quấn quýt với nhau”.

Bà ngoại là người thương Dũng nhất nhà, tuy nhiên một lần nữa Dũng lại rơi vào hoàn cảnh éo le, cuối năm 2013 bà em vì tuổi cao đã ra đi, để lại mình em với căn nhà cấp 4 cũ kĩ.

Từ khi bà mất, Dũng về sống với cậu mợ. Hàng ngày, sau giờ đi học Dũng phụ gia đình cậu dọn dẹp nhà và chăm lo việc cơm nước. Vì thương hoàn cảnh của Dũng cũng như hoàn cảnh cậu mợ không có con, Dũng đã được cậu nhận nuôi. Nhờ có sự giúp đỡ từ cậu mợ mà nỗi lo về cơm áo của Dũng đã bớt đi phần nào.

img

Góc học tập cùng bàn thờ của bà và mẹ là nơi Dũng trân trọng nhất.

img

Cận cảnh những vật dụng học tập của Dũng

Căn nhà nhỏ, nuôi chí lớn

Dù sinh hoạt cùng với gia đình cậu mợ, nhưng mỗi buổi tối Dũng nhất quyết đòi cậu cho xuống ngôi nhà cũ – nơi bà ngoại và Dũng từng sống để học bài và ngủ ở đó, Dũng cho biết ngủ ở đó có cảm giác ấm cúng và để chuyên tâm ôn bài.

img

 Ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ nơi Dũng và bà ngoại sinh sống

Ngôi nhà cấp 4 dột nát và cũ kĩ nhưng lại chứa đầy những kỉ niệm và tình thương của 2 bà cháu. Trong đó, không có vật gì đáng giá ngoài 2 chiếc quạt điện cũ, bàn học nơi Dũng học hàng ngày chỉ là chiếc giường ọp ẹp để sách và vật dụng học tập. Nơi được Dũng trân trọng và dọn dẹp chu đáo nhất trong căn nhà chính là bàn thờ của bà và mẹ. Vài bộ quần áo đã ngả màu, chiếc cặp đi học đã rách từ lâu, và chiếc mũ cói gắn với Dũng từ nhỏ…tất cả đã nuôi chí cho chàng sĩ tử quyết tâm đậu đại học, vượt lên hoàn cảnh và vượt lên chính mình.

img

 Hai chiếc giường ngủ của hai bà cháu

12 năm liền là học sinh khá giỏi, Dũng luôn được thầy cô và bạn bè quý mến. Cô Nháng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12H của em Dũng nhận xét: “ Dũng là học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tuy nhiên, em luôn là người ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập trong lớp”.

Ngày 2.7, Dũng một mình bắt xe lên Hà Nội để kịp dự thi Đại học đợt 1 năm nay tại đại học Thủy Lợi, mang theo hành trang không có gì ngoài mấy bộ quần áo, mấy quyển sách để ôn tập và vài trăm nghìn tiền ăn. Dù đã vài lần lên Hà Nội chơi với bạn bè, nhưng Dũng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm và sợ hãi.

img

 Hình ảnh của Dũng tại kí túc xá đại học Thủy Lợi( nguồn: News.zing.vn)

Cậu của Dũng kể lại: “Trước hôm đi thi, cậu có đưa cho Dũng mấy trăm nghìn nhưng Dũng không lấy hết mà chỉ xin 200 nghìn và nói cháu còn mấy trăm rồi, từng này cháu ăn uống tiết kiệm là đủ”.

Dũng thi đại học vào đúng đợt bố đi công tác, không nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ người thân, nhưng với quyết tâm vượt khó, chàng sĩ tử này vẫn rất mạnh mẽ, quyết tâm đi thi thật tốt để không phụ công bà đã nuôi ăn học 18 năm qua.

Con đường tương lai phía trước của Dũng còn rất dài và còn rất nhiều khó khăn cần chàng trai này vượt qua. Mong rằng chàng sĩ tử này sẽ làm bài thi thật tốt, để nối dài thêm ước mơ vượt khó của bản thân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem