Rốn lũ

  • (Dân Việt) - Người dân xóm Trường (xã Xuân Quang 2, Đồng Xuân, Phú Yên) chuẩn bị đón cái Tết đầm ấm trong nhà mình. Đây là cái Tết đầu tiên của họ sau 2 mùa xuân mất Tết.
  • (Dân Việt) - Trao đổi qua điện thoại với NTNN chiều 13-1, anh Nguyễn Hồng Ngân, 35 tuổi, cho biết, thiệt hại rất đáng kể, nhưng chẳng ai kịp làm gì, chỉ mong sơ tán được gia đình đến nơi an toàn.
  • (Dân Việt) - Ngày 1-11, đoàn cứu trợ Báo NTNN và Công ty TNHH Bia Huế đã trao tận tay người dân vùng lũ Nghệ An 1.000 suất quà, trị giá 250 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Sáng 29-10, đoàn xe chở hàng cứu trợ của bạn đọc Báo NTNN đã đến với nhân dân huyện Hưng Nguyên, rốn lũ của tỉnh Nghệ An. Người dân nơi đây rất phấn khởi vì quà cứu trợ đã đến đúng vào những ngày khốn khó nhất.
  • (Dân Việt) - Trời đã hửng nắng nhưng nước lũ chưa rút và thiếu hàng cứu trợ khiến người dân nhiều vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh đang trong cảnh thiếu đói...
  • (Dân Việt) - Những người dân vùng rốn lũ Quảng Bình vừa chạy lũ trở về tay trắng nay lại đắng cay chạy cơn lũ mới...
  • (Dân Việt) - Tối 11-10, ông Lê Thành Sơn - Trạm trưởng Trạm đo mực nước Tân Châu (An Giang) - trạm đầu nguồn vùng lũ, cho biết, mức nước lũ đo được tại trạm này là 3,04m, vẫn rất thấp so với cùng kỳ năm ngoái.
  • (Dân Việt) - Tôi về đến Ba Đồn, Quảng Bình đêm 4-10 thấy nhà mạ đó mà không vô được, mênh mông là nước, không thấy đường đi. Chung quanh tối om, có lẽ mọi người đã sơ tán hết.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Sở Nội vụ và đề xuất với UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân của xã Bình Minh đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông.
  • (Dân Việt) - Người mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết ở ấp Cả Gừa, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, Long An, năm nay đã 118 tuổi. Đàn cháu cố, cháu sơ của cụ lên tới 450 người, có lẽ cũng là một kỷ lục Việt Nam.