Ronaldo: Tôi là kẻ thua cuộc tệ hại

Thứ tư, ngày 22/01/2014 18:56 PM (GMT+7)
Ngôi sao của Real Madrid cảm thấy rất hối tiếc về những sai lầm trong quá khứ. Đồng thời, tiền đạo này cũng chia sẻ về những mặt trái mà sự nổi tiếng đem đến cho anh.
Bình luận 0
Tiền đạo của Real Madrid - Cristiano Ronaldo thừa nhận anh là một kẻ thua cuộc tệ hại và thường xuyên mắc sai lầm sau mỗi lần trận thua.

img

Chủ nhân của Ballon d'Or 2013 cho rằng anh đã rất dại dột khi liên tục đáp trả những lời chỉ trích nhắm vào mình và có thái độ cay cú sau mỗi trận thua trong quá khứ.

Ngôi sao của Real Madrid cho biết: "Có một ngày, tôi đã nói với một số người rằng họ thấy ghen tị vì tôi còn trẻ, đẹp trai và giàu có hơn họ. Đó quả thật là một sai lầm."

"Trong một trận đấu nào đó mà tôi không ghi bàn, tôi đã thể hiện bản thân mình một cách xấu xí nhất khi nói ra những điều không nên. Tôi đã rất tức giận vì ghét bị thua cuộc. Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho CLB và ĐTQG. Và đó là lý do tại sao những hiểu lầm lại xảy ra. Khi càng trưởng thành, tôi lại càng học được nhiều bài học từ những sai lầm."

"Tôi không hề hoàn hảo. Tôi là con người bằng xương bằng thịt như bất cứ ai khác. Tôi khóc, tôi cười và có những vấn đề của riêng mình. Nhưng mọi người luôn chẳng hiểu được tôi."

img
Những giọt nước mắt hạnh phúc của Ronaldo

Ronaldo cũng tiếp tục chia sẻ về những khó khăn mà anh đã gặp phải khi đến thi đấu tại Tây Ban Nha cho Real Madrid.

Tiền đạo này cho biết thêm: "Tôi cảm thấy được sự thù địch trong tất cả những trận sân khách. Cách mà các CĐV đối xử với tôi chẳng lấy gì làm dễ chịu Họ xúc phạm tôi và luôn nói ra những điều tôi ghét. Nhưng giờ thì tôi đã quen rồi."

"Trong thời gian gần đây, mọi chuyện đã khá lên đôi chút. Trước kia, họ thường nhạo báng mẹ tôi. Còn giờ, họ chỉ hét lên những câu như: Cristiano, Đồ bóng nhựa! (Balon de Plastico!)"

"Thật không dễ cho tôi để có được một cuộc sống bình thường. Khi kết thúc sực nghiệp, tôi hi vọng mọi thứ sẽ yên ả hơn để tôi có thể tận hưởng cuộc sống của mình."

"Hãy thử tưởng tượng xem, khi đến trung tâm mua sắm cùng con và bạn gái, tôi cứ phải dừng lại mỗi năm mét để chụp ảnh và cho chữ ký."
Goal (Theo Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem