Thiên đường mà Rooney và gia đình lựa chọn để xả stress sau vài tuần căng thẳng là khách sạn 7 sao Burj Al Arab ở Dubai, khách sạn thuộc loại siêu đắt trên thế giới. Chỉ trong bốn ngày, Rooney "đốt" gần 10.000 bảng chỉ riêng tiền phòng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-26/1435963196-inside_the_burj_al_arab_hotel_dubai_united_arab_emirates_01.jpg) |
|
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-26/1435963196-b-415820-burj_al_arab_dubai_united_arab.jpg) |
Khách sạn Burj Al Arab và một căn phòng xa hoa |
Trong phòng của Rooney lúc nào cũng có sẵn những chai champagne thượng hạng và trứng cá muối để vừa thư giãn vừa nhâm nhi.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-26/1435963196-t338272.jpg) |
|
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-26/1435963196-t338273.jpg) |
Vợ chồng Rooney tại khách sạn 7 sao ở Dubai |
Ngoài ra, mỗi một vị khách khi đến với thiên đường xa hoa này, còn được bố trí một quản gia, một chiếc Limousine Rolls-Royce. Và Rooney còn tốn không ít tiền để boa cho dịch vụ này.
Theo báo chí Anh, chỉ riêng một bữa trưa của tiền đạo này cùng với giá tiền phòng, đã gần gấp đôi tiền lương một tháng của một công nhân bình thường ở Anh. Báo chí Anh cũng không quên so sánh khi nhắc lại chi tiết gần 12.000 công nhân Anh mất việc làm trong tuần trước.
Một vị khách có mặt tại khách sạn cho biết: “Lúc đầu tôi chưa nhận ra vợ chồng Rooney, cho đến khi họ gọi các món thượng hạng. Sau đó tôi nghe cô ấy nói chuyện và biết đó là Coleen. Họ dường như rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng bất ngờ và tự hỏi, chẳng nhẽ người ta lại kiếm được nhiều tiền đến vậy từ một quả bóng…”.
Xuân Trang
Theo DS
Vui lòng nhập nội dung bình luận.