Rửa tay

Thứ tư, ngày 22/10/2014 06:00 AM (GMT+7)
Mõ ghé nhà anh bạn chơi. Sẵn bữa, anh mời Mõ ăn cơm.
Bình luận 0

“Ừ thì ăn, có ớt không cho tớ xin một quả”. Nhưng lên mâm chưa kịp cầm đũa thì thằng con của anh bạn nhắc: “Bác Mõ chưa rửa tay, để con lấy khăn, lấy nước, lấy xà phòng bác đi rửa tay mới được ăn cơm”. Ối chà, thằng bé tinh thật, làm Mõ hơi ngượng, hỏi: “Ai bảo con thế?”. “Thưa bác Mõ, ở trường cô giáo con dạy thế”.

Sẵn trớn, nó “dạy” Mõ luôn, rằng, rửa tay được coi là liều vaccine tự chế, đơn giản, hiệu quả, dễ thực hiện, có thể cứu sống hàng triệu người. Chỉ cần rửa tay sạch đúng cách đã có thể giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, giảm 47% nhiễm khuẩn tiêu chảy, giảm 19% đến 45% nhiễm khuẩn đường hô hấp…

Thằng cháu nói đúng quá làm Mõ tôi khen nó ngoan, biết vâng lời cô giáo dạy, và nhất là biết tuyên truyền kiến thức vệ sinh “phòng bệnh hơn chữa bệnh” cho người khác nữa. Vừa rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Mõ vừa bâng quơ nghĩ đến những sếp thích ăn… những thứ khác, không biết họ có rửa tay không, và rửa tay trước hay sau khi “ăn”, để đảm bảo “phòng bệnh hơn chữa bệnh” một khi nó lộ tóe tòe loe ra nhỉ?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem