Rực đỏ sắc Việt ở EURO

Thứ hai, ngày 18/06/2012 07:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Kharkiv (Ukraina), rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã hòa nhịp cùng EURO bằng tất cả niềm vui với trái bóng tròn.
Bình luận 0

Thành phố Kharkiv thành lập vào năm 1655 với dân số chưa tới 1,5 triệu người trước nay vốn được biết đến như một trung tâm giáo dục và văn hóa của Ukraina. Với người Việt Nam, dấu ấn gần gũi hơn về Kharkiv là vào năm 2007, một bộ phận ngươi Việt định cư tại đây đã xây dựng ngôi đền Phật giáo lớn nhất ở châu Âu và một đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

img
Tác giả (nữ) cùng các cổ động viên Việt Nam, Hà Lan tại Kharkiv.

Kharkiv trước nay vốn êm đềm và có phần buồn tẻ, nhưng đến EURO 2012, khi không khí bóng đá lan tỏa đến từng ngõ ngách thì người dân nơi đây sôi nổi hẳn lên và những người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống ở thành phố này cũng không phải là ngoại lệ. Kharkiv là nơi tổ chức 3 trận đấu vòng bảng, lại đều thuộc bảng B “tử thần” nên không khó hiểu khi Hà Lan trở thành đội bóng được rất nhiều người Việt yêu mến và cổ vũ.

Vé vào sân rẻ nhất trong mỗi trận đấu vào khoảng 325 hryvnia (tương đương hơn 800.000 đồng), không quá đắt và rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã dành dụm tiền, đặt vé sớm từ vài tháng trước để có thể vào sân xem một trận bóng đá đỉnh cao. Anh Nguyễn Văn Thắng - một người Hà Tĩnh đã sống và làm việc ở Kharkiv 6 năm cho biết: “Từ nhỏ, tôi đã yêu mến đội tuyển Hà Lan. May làm sao, EURO 2012 lại tổ chức ở Đông Âu, Hà Lan lại đá ở Kharkiv nên chẳng có lý do gì mà tôi không mua trọn bộ vé các trận đấu của đội bóng này”.

Tất nhiên, người Việt mình cũng rất biết cách tạo dấu ấn riêng. Trước trận, các nhóm tụ họp vẽ… cờ Việt Nam, mặc áo đỏ, sao vàng rồi đến sân và hòa cùng các cổ động viên rực sắc cam trên khán đài. Anh Trần Quyết Thành - một người Nghệ An đã sống ở Kharkiv 7 năm khẳng định: “Nhiều người Hà Lan ngạc nhiên lắm khi thấy các cổ động viên đến từ Việt Nam lại cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng của họ. Nhưng sau khi trò chuyện, họ rất vui và tan trận còn mời chúng tôi đi uống bia, giao lưu ở khu vực Fan Zone”.

Những ngày qua, thông tin về nạn bạo lực của EURO 2012 lan tỏa khắp nơi. Nhưng tại Kharkiv, khái niệm “ẩu đả” không tồn tại, thay vào đó chỉ có niềm vui và sự gần gũi. Những người Việt Nam trong thời điểm không có bóng đá thường đến Fan Zone và ở đây có thể hòa vào bất cứ nhóm cổ động viên nào mà hò hát, nhảy múa và trò chuyện về bóng đá.

Anh Hà Nguyên Bách (quê Nam Định) có thâm niên 8 năm làm nghề đầu bếp ở Kharkiv cho biết: “Tôi chẳng hiểu tại sao ở những nơi khác, các cổ động viên lại đánh nhau chứ tại Kharkiv, ai cũng vui, cũng dễ gần, dễ mến lắm. Ngay cả các cổ động viên Hà Lan dù đội nhà thua trận, nhưng vẫn kết bạn, giao lưu vô tư với các cổ động viên Đan Mạch. Ở lượt trận cuối, dù các cổ động viên Hà Lan chẳng còn ở đây, nhưng có thêm rất nhiều người Bồ Đào Nha đến chung vui nên không khí vẫn náo nhiệt như thường”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem