Rực rỡ sắc phượng hồng bên dòng Hương Giang

Hoàng Tuấn Thứ năm, ngày 23/06/2016 15:12 PM (GMT+7)
Nếu có dịp đến Huế vào những ngày này và đi thuyền ngắm cảnh hai bên bờ sông Hương, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của sắc màu hoa phượng.
Bình luận 0

Nước sông Hương vào những ngày hè như xanh trong hơn. Cùng với màu xanh của hàng cây phủ bóng dọc hai bờ sông, nay được điểm tô bởi sắc đỏ của hoa phượng làm cho Sông Hương càng đẹp lại đẹp thêm. Những hàng phượng đỏ rực ở chùa Thiên Mụ, ở bến Phu Văn Lâu… và cây phượng buông mình soi bóng xuống dòng sông bên cầu Trường Tiền là đẹp nhất, được nhiều du khách chụp ảnh làm kỷ niệm.

Hoa phượng ở Huế đã đi vào thơ ca, có nhà văn đã ví hoa phượng đỏ như nụ cười duyên trên môi son người thiếu nữ xứ Huế. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã viết Hạ Trắng vào một ngày mùa hạ Huế như thế, hay với lời thơ của nhà thơ Lê Văn Ngăn:

Quán cà phê bên sông Hương chiều nay/ Dòng nước ngoài cửa sổ vẫn trôi theo tiếng gọi của vô cùng/ Khóm phượng sau buổi đông tàn đã chớm lên bông hoa rực rỡ”.

img

img

img

img

Sông Hương được điểm tô bởi sắc đỏ của hoa Phượng Hồng.

img

img

img

Hoa phượng đỏ rực tại di tích chùa Thiên Mụ.

img

img

Đàn trâu nhởn  nhơ gặm cỏ bên bờ sông Hương bình dị.

img

img

img

img

img

Đẹp nhất là cây phượng bên cầu Trường Tiền, rất nhiều du khách đã đến đây chụp hình lưu niệm.

img

"Dòng nước ngoài cửa sổ vẫn trôi theo tiếng gọi của vô cùng/ Chùm phượng sau buổi đông tàn đã chớm lên sắc hoa rực rỡ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem