Rừng nghiến cổ thụ
-
Cả vạn cây nghiến tựa như những cột chống trời mọc lên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong khu bảo tồn, có những cụ nghiến khổng lồ, nghìn năm tuổi, thân to bằng 6 người ôm, cao 40m.
-
Huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) có rừng nghiến cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên các dãy núi đá thuộc các xã: Huổi Só, Mường Ðun, Tủa Thàng và Xá Nhè. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Tủa Chùa luôn coi rừng nghiến như “báu vật”, chú trọng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn cho rừng nghiến.
-
Ngay sau khi Báo NTNN/Dân Việt đăng tải bài viết "Vào hang ổ" gỗ nghiến cùng lâm tặc" trong loạt bài "Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ", cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra một số địa điểm như thông tin báo nêu.
-
Ông Nguyễn Trung Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê đã phối hợp Công an huyện Bắc Mê mật phục bắt giữ xe ô tô vận chuyển gỗ nghiến trái phép.
-
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phản ánh của PV báo NTNN/Dân Việt trong quá trình điều tra. Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc, kiểm tra, củng cố hồ sơ và khởi tố vụ án phá rừng trái phép.
-
Sau khi chứng kiến cận cảnh "băm nát" rừng nghiến cổ thụ ở Tuyên Quang, chúng tôi đã tạo một danh tính khác để tiếp cận với một "lâm tặc" ở tận Hà Giang.
-
PV Dân Việt đã nhiều ngày lần mò trong các rừng nghiến khổng lồ, để mắt thấy tay sờ vào những thân nghiến đổ gục, gỗ nghiến được "phù phép" để tuồn ra khỏi rừng.