Sá gì dông bão

Chủ nhật, ngày 17/04/2011 12:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tháng tư, ngày giỗ Tổ (10 tháng Ba), người thành phố được nghỉ 3 ngày, ăn nguyên lương và... kéo nhau đi chơi hội. Đám thanh niên trong làng không xu dính túi ngồi quán nước gốc đa, phì phèo điếu đầu lọc.
Bình luận 0

Lão chủ quán tuyên bố:

- Hà Nội 2.000 đồng một cốc trà Thái từ lâu rồi. Bắt đầu từ hôm nay thực hiện chính sách một giá toàn quốc.

- 2.000 trước đây được bơ gạo, ăn no cả ngày đấy bố ơi!

- Thấy chưa, bây giờ gạo ngon 10.000 một bơ. Tăng giá nước chè là đúng. Đã gọi là “bão giá” cái gì cũng phải tăng.

- Lão nói có lý, mấy năm trước nhà tôi nuôi cá trắm, mỗi cân trắm lái buôn về tát ao mua đồng loạt 10.000 đồng/kg.

- 10.000 đồng mua được 5kg thóc.

- Bây giờ họ mua 40.000 đồng/kg cá trắm cũng chỉ được 5kg thóc, có gì khác đâu?

- Khác nhiều lắm, anh phải tăng thu nhập gấp 4 lần mới bằng ngày trước. Mà nông dân ta làm gì có lương mà tăng?

- Ở Hà Nội, bác tôi bảo cá trắm trắng bán 90.000-120.000 đồng/kg.

- Hà Nội họ sẵn tiền, nói làm gì. Bắp cải làng mình bán cho lái 3.000-3.500 đồng/kg, su hào 1.000-1.200 đồng/củ. Chợ Hà Nội bắp cải 7.000 đồng/kg, su hào 4.000 đồng/củ.

- Nhà tôi vay tiền ngân hàng đào ao thả cá. Mấy hạt thóc đủ nhà ăn và nuôi gà, không “chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi” có mà ăn cháo. Làm gì thì làm, tiêu gì thì tiêu, trước ngày mùng 5 hàng tháng phải gom đủ tiền lãi trả ngân hàng. Trước đây lãi 10%, nay tăng lên 13-15%, mình làm ăn có tăng được phần trăm nào đâu?

- Nói cho nó nhanh, trong cơn bão này ai điêu đứng?

- Trả lời nhanh: Dân làng mình.

- Dân thành phố họ kêu ca nhiều lắm.

- Nhưng họ vẫn có lương, tháng sau lại tăng đấy.

- Xét cho cùng chỉ có mấy anh lái buôn là ăn cả hai mang. Mua nông sản của mình rẻ, bán chợ tỉnh đắt, đã có người tính họ ăn chênh lệch từ 50-100%.

- Như thế là chưa có công bằng xã hội. Bọn lái buôn họ muốn tung hoành thế nào mình cũng phải chịu hay sao?

- Có cách gì chống lại?

- Nhà nước phải hỗ trợ nông dân chặn tay họ lại, cứu dân nghèo qua vòng khốn khó. Bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng bình ổn giá cho thành phố còn được nữa là...

- Nông dân mình là “quân chủ lực”, đông lắm, tiền đâu mà giúp cho xuể.

- Ấy thế mà làng bên có lão tự “bình ổn” bằng cách cho vợ ra Hà Nội làm Ôsin, chăm sóc một cụ bà bán thân bất toại.

- Tôi biết lão ấy, nhưng mẹ lão cũng liệt nửa người 10 năm nay.

- Đúng, lão thuê Ôsin chăm mẹ, tháng triệu rưỡi, còn vợ lão làm cho người ta, giá thành phố bây giờ tháng 5 triệu. Hà! Ôsin là người sá gì dông bão!!!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem