Sa Pa: - 5 độ C dân lo trâu bò chết rét, du khách "hóng" tuyết rơi

PV Tây Bắc Thứ tư, ngày 02/01/2019 08:05 AM (GMT+7)
Những ngày đầu năm 2019, rét đậm rét hại ở huyện Sa Pa (Lào Cai) tạo nên những trạng thái tình cảm khác nhau giữa người nông dân bản địa và khách du lịch. Nông dân thì lo số trâu bò chết rét, đưa trâu bò đi tránh rét, còn khách du lịch thì háo hức "hóng" sự xuất hiện của băng tuyết ở Sa Pa, đặc biệt là đỉnh núi Phan Xi Păng...
Bình luận 0

img

 Dù thời tiết lạnh buốt, nhiều du khách thập phương vẫn đổ về Sa Pa với hy vọng được chiêm ngưỡng băng tuyết.

img

Khu nhà thờ- biểu tượng của Sa Pa, vẫn nhộn nhịp du khách gần xa trong thời tiết giá lạnh, mây mù.

img

 Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt nhưng đông đảo du khách thập phương vẫn kéo lên đỉnh Phan Xi Păng "hóng" sự xuất hiện của băng tuyết.

img

 Trong khi đó, rét đậm rét hại kéo dài, cái lạnh như cắt da cắt thịt, nhiều hộ nông dân vẫn phải dầm mình trên đường mưa, sương mù đưa đàn trâu, bò xuống vùng thấp để tránh rét.

img

 Để tránh rét cho gia súc, người dân ở vùng cao Sa Pa phải tích trữ rơm khô để làm thức ăn dự trữ cho đàn trâu, bò.

img

 Những người bán hàng 2 bên đường cũng phải đốt lửa sưởi ấm dưới thời tiết -5 độ C. Mặc dù trời rét đậm rét hại kéo dài nhưng họ vẫn cố bán hàng bởi đây là thời điểm Sa Pa hút khách du lịch khắp nơi lên đây để "hóng" băng tuyết.

img

 Cái lạnh cắt da, cắt thịt, người dân phải chủ động căng bạt tránh gió cho đàn trâu bò.

img

 Tại một số lớp học vùng cao, nhà trường phải bật thêm cả đèn sưởi để giảm cái lạnh cho các em học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem