Sách giáo khoa

  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Đăk Nông vừa quyết định chi hơn 8 tỷ đồng để cung cấp vở, sách giáo khoa miễn phí cho gần 45.000 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 1 đến lớp 12; mỗi em được cấp một bộ sách giáo khoa và 10 cuốn vở.
  • (Dân Việt) - Những con đường đến trường thường không bằng phẳng với trẻ em nghèo ở khu vực Tây Bắc. Trước ngày khai giảng năm học mới, các bậc cha mẹ nơi đây đang rất cố gắng để con cái có được niềm vui tới trường.
  • (Dân Việt) - Sách giáo khoa lịch sử còn yếu kém về nội dung và phương pháp dạy cũng chậm thay đổi. Nhiều giáo viên chỉ đọc chép, còn khi kiểm tra vẫn chú ý đến việc học thuộc hơn là kỹ năng phân tích, nhận xét của học sinh.
  • (Dân Việt) - Năm học 2012-2013, tỉnh Đăk Lăk đầu tư 110 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với năm học 2011-2012 để mua sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập thiết yếu cấp miễn phí cho 308.866 học sinh dân tộc thiểu số.
  • (Dân Việt) - Gia đình nghèo, sau giờ học trên lớp, phải thường xuyên đi hái đậu thuê để kiếm tiền ăn học, nhưng Nguyễn Văn Tứ (xã Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam) vẫn thi đỗ thủ khoa khối B Đại học Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.7, Bộ GDĐT thông báo điều chỉnh đáp án môn sử khối C - đợt thi ĐH-CĐ năm 2012. Tuy nhiên, dù chấm theo đáp án mới, thí sinh (TS) vẫn bị thiệt thòi và không thể có điểm cao.
  • (Dân Việt) - Kính gửi bác Mõ: Trong tập sách "Phép cộng trừ phạm vi 100", thường dùng kèm với sách giáo khoa lớp 1, có một ví dụ sởn gai ốc: "Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao nên bị cụt mất đi 2 ngón tay. Hỏi em còn lại mấy ngón tay?".
  • Đáp án cho một câu hỏi về bài thơ "Tây tiến" là những câu không liên quan đến cảm thụ văn học: “vì có nhiều chiến sĩ bị sốt rét rụng hết tóc, vì có nhiều chiến sĩ cạo trọc đầu...".
  • Dân Việt - "Vụ việc này trở nên "nổi tiếng" chẳng qua là vì cái cổng của trường thực nghiệm quá yếu. Chứ những sự việc kiểu như vậy đã xảy ra ở các trường điểm từ nhiều năm nay rồi"...
  • Đoạn không còn trong "Chí Phèo" (SGK ngữ văn lớp 11) bắt đầu từ: "Hắn bẹo thị Nở một cái làm thị nảy người lên. Và hắn cười, hắn lại bảo: Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không? Thị phát khẽ hắn một cái, làm cái vẻ không ưu đùa...".