Sao Hollywood khủng hoảng sau lần "chạm trán" với... ma

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 08:04 AM (GMT+7)
Chuyện các diễn viên khác gặp ma khá nhiều và người ta tự hỏi tại sao giới diễn viên hay gặp ma thế.
Bình luận 0
Đồi Beverly tại Hollywood là một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Đây là nơi các minh tinh hàng đầu làng điện ảnh thế giới chọn trú ngụ. Ngoài ra, các nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực khác cũng thích ở đây vì nó đẳng cấp, cảnh quan đẹp và tuyệt đối an ninh.

Tuy nhiên, vẫn có một thứ khác khiến nhiều người cảm thấy chùn tay khi tính chuyện ký hợp đồng mua một biệt thự cũ ở Hollywood. Lý do đơn giản là họ sợ những bóng ma.

Không tha người mạnh vía

Người ta thường nghĩ ma quỷ chỉ chọn những người yếu bóng vía nhưng những lời đồn đáng sợ quanh Hollywood cho biết đến cả những người mạnh mẽ cũng bị trêu ghẹo. Diễn viên Meryl Streep là một người rất nổi tiếng vì bà đã rất thành công khi vào vai nữ thủ tướng Anh, Margaret Thatcher trong phim Bà đầm thép. Nhờ diễn xuất rất đạt một nhân vật mạnh mẽ, Streep đã nhận được giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nhưng Streep mạnh mẽ trên phim cũng không khiến bóng ma “tha” không trêu. Streep bị trêu không phải một mà là hai lần.

Cass-Elliot bị nghi là ma hiện hồn
Cass-Elliot bị nghi là ma hiện hồn

Lần thứ nhất là giữa ban ngày, khi đang ở chính nhà mình trên đồi Beverly. Bà cho biết: “Mọi người lúc đó ra bể bơi sau nhà tắm mát còn tôi đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Tôi nhớ lúc đó mình rất tỉnh táo thì nghe văng vẳng tiếng đàn piano trên gác. Ban đầu tôi nghĩ con của mình đang chơi piano nhưng sau tôi nghĩ nếu con tôi lên lầu thì phải qua phòng khách. Hơn nữa tiếng piano này rất khác của con tôi. Bình thường con tôi chơi piano thì kiểu gì cũng bị vấp ở một số đoạn khó nhưng lần này tiếng piano lại rất trơn tru. Phải nói là lúc đấy tôi hơi hoảng sợ. Tôi hét toáng lên nhưng không có ai trên gác trả lời, mọi người ở bể bơi chạy vào, tiếng piano tắt. Chúng tôi sục sạo khắp phòng trên gác nhưng không có ai, cây đàn piano vẫn đóng. Tôi còn lục từng ngăn kéo tủ để xem có ai quên máy phát nhạc không nhưng không có. Tôi vẫn còn nhớ bản piano được đánh trên phòng lúc đó, rất lạ và tôi không nhớ đã từng nghe ở đâu. Đến lúc này, tôi tin nhà mình có gì đó bất thường như điều mà các bạn diễn của tôi thường kể về nhà họ”.

Lần gặp ma thứ hai của Streep là khi cùng chồng - một nhà điêu khắc - đón tiếp các khách hàng từ Nhật sang chơi. Streep kể: “Sau 22 giờ bay, họ mệt phờ. Đánh chén xong bữa ăn tối, chúng tôi đưa họ lên phòng trên gác ngủ rồi chúng tôi về phòng ngủ say không hay biết gì cả. Sáng hôm sau, Don (chồng Streep) lên đánh thức họ thì không ai trong phòng ngủ. Thật ngạc nhiên khi họ nằm la liệt ở phòng khách. Khi tỉnh tất cả đều nói đêm đó có ai đó yêu cầu họ phải xuống phòng khách nằm. Dĩ nhiên, tôi và Don đều không làm điều đó. Ma chăng?”.

Streep cho biết các vị khách của Nhật còn tả rất kỹ về người đã yêu cầu họ ra ngoài ngủ. Theo lời họ tả, đó là một người đàn ông cầm nến nhưng vì trời tối nên không rõ mặt dưới ánh lửa leo lét. Họ chỉ nhớ người đàn ông này có bộ quần áo giống như người của thế kỷ 19. Các vị khách tưởng rằng đó là quản gia nhà Streep nên họ không hề cự nự mà xuống phòng khách ngủ luôn. Điều kỳ lạ là khi ở trên gác thì mấy vị khách này trằn trọc như bị ai đó quấy rầy nhưng khi đến phòng khách, họ ngủ rất ngon. Từ đó, gia đình Streep càng tin rằng ngôi nhà họ ở có ma.

Sau đó, ông Don đã tìm gặp chủ cũ của ngôi nhà để hỏi chuyện và được người chủ cũ kể với những chuyện kỳ lạ kiểu như thế. Theo chủ cũ thì ông cũng mua lại ngôi nhà này từ những người khác. Được biết ngôi nhà này vào thế kỷ 19 được một vị quản gia già trông coi và người này rất mê đàn piano. Vị quản gia này thường ngủ trên gác để trông coi mọi thứ. Một lần bọn trộm đã đột nhập vào nhà và bị người quản gia phát hiện. Do bọn trộm khá đông lại manh động nên chúng không ngần ngại ra tay hạ sát người quản gia để bịt đầu mối. Chính vì vậy, người ta tin rằng hồn ma người quản gia vẫn trú ngụ trong ngôi nhà này.

Nỗi lo không chỉ riêng Streep

Không chỉ riêng nhà Meryl Streep mà nhiều nhà diễn viên nổi tiếng khác tại Hollywood đều có hiện tượng ma về. Diễn viên Dan Ackroyd từng tham gia nhiều bộ phim ma nhưng không ngờ là ma cũng có ngay trong nhà mình. Dan Ackroyd kể: “Trong nhà tôi hình như cũng bị một con ma nào đó ám. Khi tôi ngủ, tôi thấy nó ở ngay cuối giường mình”. Với người khác thì chắc sẽ rú lên vì sợ hãi nhưng Ackroyd đóng phim ma đã nhiều nên không sợ. Nam diễn viên này cho biết: “Khi thấy nó ở chân giường, tôi mặc kệ xoay lưng và rúc đầu vào gối ngủ tiếp. Nó có vẻ không chấp nhận bỏ cuộc nên lại chạy lên đầu giường và tôi nghe tiếng trang sức kim loại chạm vào nhau rất rõ. Một bóng ma to lớn và tôi nghĩ đó là bà Mama Cass Elliot”.

Meryl Streep
Meryl Streep

Cass Elliot chính là ca sĩ nổi tiếng hồi thập niên 60 với thân hình đẫy đà và bà qua đời năm 1974. Căn nhà mà Dan Ackroyd ở chính là nơi bà Cass Elliot ở trước khi qua đời. Dan Ackroyd còn kể: “Tôi là người hâm mộ giọng ca Cass Elliot nên tôi chẳng sợ khi gặp bóng ma của bà. Lần sau gặp bóng ma đó, tôi nói với bà điều đó và còn bật đĩa bài hát của bà lên mỗi đêm. Từ đó, tôi không thấy bà ấy quay trở lại trêu tôi nữa”.

Nam diễn viên Hugh Grant cho biết ông cũng có vinh dự được gặp ma là nữ diễn viên quá cố Bette Davis. Grant cho biết trong đêm thanh vắng thỉnh thoảng ông lại nghe trong nhà có tiếng thét rợn người của Bette Davis. Sở dĩ ông dám chắc đó là giọng của Davis vì ông từng đóng chung với bà vài phim hồi thập niên 80. Hơn nữa, ngôi nhà mà Grant đang ở trước thuộc về Davis. Grant không sợ bóng ma của đàn chị nhưng ông cũng đang có ý định chuyển nhà vì sợ cô bé gái đầu lòng mới sinh năm ngoái bị ảnh hưởng.

Nữ diễn viên Sharon Tate cho biết cô còn gặp 2 con ma trong ngôi nhà mình. Đó là lần chồng cô, đạo diễn Roman Polanskii đi công tác tại châu Âu và chỉ có mình cô ở nhà. Tate kể: “Trong lúc tôi đang nằm nghỉ ở phòng ngủ thì thấy có ai đó bước vào với thân hình nhỏ bé. Tôi nhận ra đó là Paul Burn, chủ cũ ngôi nhà và tôi hét toáng lên. (Paul Burn đã tự sát bằng một khẩu súng ở phòng tắm trong ngôi nhà này do tuyệt vọng sau khi cưới diễn viên Jean Harlow). Sau đó, tôi lao khỏi phòng ngủ và chạy xuống cầu thang. Chân tôi ríu lại khi nhìn thấy con ma thứ hai. Con ma này chính là tôi và tôi nhìn thấy hình ảnh cô gái bị bọn cướp cắt cổ trong phim tôi vừa tham gia. Cô gái đó chính là nhân vật tôi thủ vai”.

Chuyện các diễn viên khác gặp ma khá nhiều và người ta tự hỏi tại sao giới diễn viên hay gặp ma thế. Có thể tinh thần họ luôn căng thẳng do phải đóng phim, thức đêm hoặc do dùng nhiều chất kích thích tác động lên não. Hoặc cũng có thể họ thích kể ra câu chuyện ma để cho hợp với trào lưu gặp ma ở Hollywoods, để chứng tỏ mình nổi tiếng đến mức ma cũng ghé thăm. Lẽ nào lại thế?

Hà Khuê(Thế giới hội nhập) (Hà Khuê(Thế giới hội nhập))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem