Sen đầu mùa "ào" ra phố giữa những ngày đại dịch

Thanh Thúy Thứ ba, ngày 08/06/2021 04:55 AM (GMT+7)
Sen đầu mùa xuống phố rong ruổi trên những chiếc xe đạp cũ vẫn là một “đặc sản” của tháng năm Hà Nội. Mùa sen năm nay, phố phường vắng bóng người qua lại do ảnh hưởng của dịch bệnh, những xe hoa càng trở thành tâm điểm và rực rỡ hơn dưới cái nắng đầu hè.
Bình luận 0

img

Với người dân Hà Nội, mùa hè không chỉ là mùa của phượng đỏ rực rỡ, bằng lăng tím thuỷ chung hay hoa muồng hoàng yến vàng cả một góc trời mà còn là mùa hoa sen với mùi hương nhẹ nhàng trên khắp phố phường Thủ đô.

img

Từ cuối tháng 5,  những bó sen hồng, sen trắng đầu tiên đã bắt đầu theo chân người bán hoa rong ruổi trên nhiều tuyến phố Hà Nội.

img

Hoa sen rong ruổi khắp phố phường trên những chiếc xe đạp cũ lâu dần trở thành một đặc sản không thể quên của Hà thành.

img

Ghi nhận của phóng viên, những con phố Hà Nội như Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng đã bắt đầu thấy xuất hiện những bó sen màu hồng vừa lạ vừa quen.

img

Sen đầu mùa thường được nhập từ Bắc Ninh nhưng năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 nên chỉ nhập được số lượng rất ít, số còn lại được nhập từ các đầm sen ở ngoại thành; Tây Hồ (Hà Nội).

img

Sen hiếm nên giá thành tương đối cao, dao động từ 80.000đ đến 120.000đ, thậm chí có nơi bán 150.000 đồng/bó.

img

Mỗi ngày tiểu thương thường chỉ nhập khoảng 70 – 100 bông chia thành 7 – 10 bó để bán trong ngày.

img

Người bán hoa luôn phải giữ cho hoa sen có độ ẩm nhất định để giữ độ tươi cho hoa.

img

Hoa sen có mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng, sắc hoa tươi tắn… Những xe hoa chở sen như một điểm nhìn tươi tắn, dịu dàng giữa những ngày phố phường vắng bóng người qua lại do đại dịch Covid-19.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem