Sĩ tử nhí lều chõng đội mưa đi thi Trạng nguyên

Việt Linh Thứ sáu, ngày 22/04/2016 15:32 PM (GMT+7)
Trời mưa tầm tã nhưng hàng trăm em nhỏ vẫn tới tham dự cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ 14 và Hội thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - nết người” toàn quốc năm học 2015-2016.
Bình luận 0

img

Sáng sớm 22/4, Hà Nội mưa tầm tã nhưng không khí náo nhiệt vẫn ngập tràn Văn Miếu – Quốc Tử Giám bởi sự có mặt của hàng trăm em học sinh đến từ Hà Nội và 16 tỉnh thành trên cả nước.

img

“Trạng nguyên nhỏ tuổi” là cuộc thi kiến thức tổng hợp thường niên dành cho học sinh Tiểu học. Năm nay, hội thi đón 162 thí sinh về Hà Nội tranh tài. Trong đó, Hà Nội có 74 em và 88 em đến từ 16 tỉnh thành trên cả nước.

img

Các thí sinh phải trải qua 3 bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội (hoặc Khoa học) trong vòng 55 phút ngay tại khu vực trung tâm của Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Bốn em có số điểm cao nhất ở mỗi khối lớp sẽ tham dự vòng thi ứng xử để dành giải Trạng Nguyên.

img

Để đến với ngày hội chung kết, các em phải trai qua nhiều tháng đua tài ở các vòng sơ loại và sơ khảo Viết chữ đẹp tại địa phương.

img

Đặc biệt ở ngày hội lần thứ 14 này, Ban tổ chức còn phục dựng, mô phỏng lại kỳ thi Đình ngày xưa bằng cách trao thêm giải Hoàng Giáp bên cạnh giải Tam Khôi truyền thống là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

img

Khi giờ thi bắt đầu, các phụ huynh đều phải rời khỏi sân nhà Thái học để tránh tình trạng nhắc bài.

img

Nhiều vị phụ huynh lo lắng quan sát các Trạng nguyên nhí so tài.

img

Trời mưa khiến cuộc thi bị ảnh hưởng ít nhiều.

img

Các Trạng nguyên nhí đội mưa giống như cảnh nho sĩ lều chõng đi thi ngày xưa.

img

Năm nay, bốn thí sinh đoạt giải Trạng nguyên là: Trịnh Thế An (lớp 5E trường tiểu học Lê Hồng Phong - Thái Bình),  Trần Đức Phát (lớp 4E trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương), Hoàng Xuân Bách (lớp 3A1 trường tiểu học Lê Văn Tám - Hà Nội) và em Hoàng Vương Khánh Linh (lớp 2C trường tiểu học Nam Từ Liêm Hà Nội)

img

Vượt qua hơn 100 bạn bè cùng lứa khác để đoạt giải Trạng nguyên nhỏ tuổi năm 2015 – 2016, bé Hoàng Vương Khánh Linh xúc động, trước lúc đi thi em có hứa với người cậu đang ốm nặng là sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất, món quà để động viên cậu mau khỏe trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem