SLNA – Đồng Nai (1-1): SLNA nối dài cơn khát thắng

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 18:58 PM (GMT+7)
Dân Việt – Chơi trên sân nhà và có bàn thắng dẫn trước cùng không ít cơ hội để định đoạt trận đấu, nhưng cuối cùng SLNA cũng chỉ có được 1 điểm từ cuộc tiếp đón Đồng Nai.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
SLNA quyết thắng Đồng Nai.

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Sơn Hà, Đình Đồng; tiền vệ Trọng Hoàng, Hector, Văn Bình, Phi Sơn; tiền đạo Công Vinh, Kavin.

Đồng Nai: Thủ môn Thanh Diệp, hậu vệ Thành Trung, Thanh Vân, Đức Nhân, Trường Xuyên; tiền vệ Đức Thắng, Hữu Thắng, Đức Nhân, Nguyễn Rodgers; tiền đạo Victor, Đình Hiệp.

90 phút thi đấu giữa SLNA – Đồng Nai đã diễn ra tương đối hấp dẫn, đặc biệt trong hiệp 2 khi hai đội chủ động chơi rất cởi mở với vô số cơ hội được tạo ra.

Đội bóng xứ Nghệ là những người kiểm soát tốt thế trận với đội hình đồng đều hơn, trong khi đội khách lại chủ động dùng “đội hình 2” để giữ sức cho cuộc quyết đấu với K.Kiên Giang trong cuộc chiến trụ hạng ở vòng 11.

Thực tế, nếu thủ môn Thanh Diệp không chơi xuất sắc, thì có lẽ Đồng Nai đã phải chịu thua nhiều hơn 1 bàn thắng sau khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, Đồng Nai chơi khởi sắc hơn, đặc biệt từ khi HLV Trần Bình Sự tăng cường hàng công với sự xuất hiện của cựu tuyển thủ quốc gia người Hải Phòng Đặng Văn Thành và chân sút ngoại Henry. Và sau khi bỏ lỡ quả phạt đền phút 73, chính Henry là người đã “lập công chuộc tội” với bàn gỡ hòa 1-1, giúp Đồng Nai rời sân Vinh với 1 điểm quan trọng.

Còn SLNA, chuỗi trận không biết thắng của họ đã được kéo dài lên con số 3 (2 thua, 1 hòa). Với 20 điểm/10 trận, SLNA vẫn tạm dẫn đầu bảng nhưng phía trước họ sẽ là cuộc chiến đầy cam go khi HAGL (19 điểm/9 trận) và V.Hải Phòng (17 điểm/9 trận) đã bám rất sát phía sau.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Vào! SLNA-Đồng Nai: 1-1. Phút 85, Từ cú đá phạt góc bên cánh phải, Văn Thành (Đồng Nai) treo bóng vào cấm địa cho Henry băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.

Phút 84, từ pha phòng thủ khá thiếu tập trung của hàng thủ SLNA, Thanh Khiêm có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc bay người cứu thua cho SLNA.

Phút 79, từ sai sót "chết người" của hàng thủ Đồng Nai, Kavin (SLNA) có bóng trước khi đánh gót nhanh cho Plaza băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Diệp. Nhưng cú lốp bóng của Plaza lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Đồng Nai.

Phút 78, Văn Thành (Đồng Nai) xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm chếch bên cánh phải trước khi dứt điểm nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Phút 77, Đồng Nai có sự thay đổi người cuối cùng: Thanh Khiêm vào sân thế chỗ Đức Thắng.

Phút 73, trung vệ Sơn Hà (SLNA) phạm lỗi với Henry trong vòng cấm và Đồng Nai đã được hưởng 1 quả phạt đền. Tiếc là từ chấm 11m, chính Henry đã không thắng được tài năng của thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA).

Phút 69, từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Thành (Đồng Nai), Henry xử lý bóng gọn gàng trong vòng cấm trước khi dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc. Trong tình huống này, thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đã kịp băng ra làm hẹp góc sút của Henry.

Phút 68, SLNA có sự thay đổi người cuối cùng: tiền vệ trẻ Khắc Ngọc vào thế chỗ Văn Bình bị chấn thương.

Phút 67, từ đường chuyền vào từ bên cánh trái của Henry (Đồng Nai), Victor bị ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng cho rằng hậu vệ SLNA không phạm lỗi. Ngay sau đó, SLNA tấn công nhanh và Plaza có cơ hội dứt điểm ở tư thế đối mặt với thủ môn Đồng Nai. Tiếc là cú sút của Plaza lại đi thiếu chính xác.

Phút 64, HLV Trần Bình Sự tăng cường hàng công với việc đưa tiền đạo ngoại Henry vào sân thế chỗ Hữu Thắng.

Phút 63, đón đường chuyền tinh tế của đồng đội, Văn Thành (Đồng Nai) xâm nhập vòng cấm, đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA). Tiếc là cú dứt điểm của Văn Thành lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành SLNA.

Phút 60, HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa tiền đạo Plaza vào sân thế chỗ tiền vệ trẻ Phi Sơn trong đội hình SLNA.

Trong khoảng 3 phút vừa qua, SLNA đã có 3 cơ hội nguy hiểm nhưng thủ môn Thanh Diệp quá xuất sắc và cột dọc đã cứu thua cho Đồng Nai.

Phút 58, từ đường chuyền "dọn cỗ" của Phi Sơn (SLNA) trong vòng cấm, Hector có cơ hội dứt điểm ở tư thế rất trống trải nhưng thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai) vẫn là người chiến thắng.

Phút 56, Kavin (SLNA) đi bóng vào trung lộ trước khi chuyền khe cho Hector (SLNA) xâm nhập vòng cấm. Tình huống sau đó, Hector đã xử lý rất khéo léo trước khi dứt điểm căng nhưng một lần nữa, thủ môn Đồng Nai lại xuất sắc cứu thua cho đội khách. Ngay sau đó, Trọng Hoàng (SLNA) có cơ hội dứt điểm bằng đầu nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc.

Phút 55, Hector (SLNA) đột phá trung lộ dũng mãnh buộc cầu thủ Đồng Nai phải phạm lỗi. Từ quả phạt ở cự ly khoảng 25m, Công Vinh dứt điểm đưa bóng đi quá bổng, vô cùng thiếu chính xác.

Phút 50, Kavin (SLNA) thể hiện khả năng tì đè rất tốt trong vòng cấm trước sự bao vây của hàng thủ đội khách, trước khi dứt điểm nhanh ở góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Thanh Diệp.

Đầu hiệp 2, Đồng Nai có sự thay đổi người: Đình Hiệp-cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA rời sân nhường chỗ cho Văn Thành.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hai trận đấu vòng 10 V.League 2013 diễn ra lúc 16h chiều nay, đã kết thúc. Trên sân nhà, K.Kiên Giang lội ngược dòng ngoạn mục thắng Bình Dương 4-2.

Thua trước ngay từ phút đầu tiên của trận đấu sau khi Anh Đức lập công cho đội khách, nhưng các học trò HLV Lại Hồng Vân đã thi đấu ấn tượng để có tới 4 bàn thắng do công Minh Trung (phút 25, 66’), Felix (36’), Suleiman (90’).

Trong khi đó, Bình Dương chỉ có thêm 1 bàn của Aniekan cuối hiệp 1.

Còn trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL cũng thắng V.Ninh Bình 2-0 nhờ cú đúp của Oseni (đã phải nhận thẻ đỏ rời sân phút 60) ngay trong hiệp 1. Với kết quả này, HAGL (19 điểm) tiếp tục bám sát SLNA trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trong hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và không có nhiều cơ hội được tạo ra. SLNA là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi Đồng Nai gần như chỉ biết chống đỡ bị động với lực lượng không phải là mạnh nhất.

Ngay cả khi bị SLNA dẫn bàn, các học trò HLV Trần Bình Sự vẫn không biết làm gì hơn ngoài việc tập trung phòng ngự với số đông, và có cơ hội là chuyền dài lên cho chân sút ngoại Victor đơn độc xử lý. Và thực tế, tất cả những gì Đồng Nai làm được trong hiệp 1 chỉ là 2 cú sút xa rất căng đi thiếu chính xác của Victor.

Phía trước, rất khó mong đội khách có thể tạo ra đột biến trước SLNA rất khát thắng sau 2 trận liên tiếp trắng tay.

Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà SLNA.

Thời tiết nắng nóng ở Vinh khiến hai đội mất khá nhiều sức. Trong những phút cuối hiệp 1, trận đấu đang diễn ra với tốc độ chậm.

Phút 34, từ một pha tấn công của SLNA bên cánh trái, hàng thủ Đồng Nai vụng về chống đỡ, để Trọng Hoàng có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm. Rất may trong tình huống này, thủ môn Thanh Diệp (Đồng Nai) đã kịp phản xạ cứu thua cho đội nhà.

Phút 31, Hector (SLNA) đột phá nhanh vào vòng cấm Đồng Nai nhưnng thay vì phối hợp nhanh với Phi Sơn, anh lại đi bóng rườm rà, để lỡ cơ hội.

Phút 28, Victor (Đồng Nai) tranh thủ dứt điểm rất căng trong vòng cấm chếch bên cánh phải nhưng bóng lại đi ra sau lưới.

Phút 27, Hector (SLNA) có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Đồng Nai trong gang tấc.

Nửa hiệp 1 đã trôi qua và những thay đổi về chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sớm phát huy tác dụng. SLNA vẫn đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi đội khách Đồng Nai lại tỏ ra khá yếu ớt khi triển khai tấn công tìm bàn gỡ.

Vào! SLNA-Đồng Nai: 1-0. Phút 15, từ bên cánh phải, Phi Sơn (SLNA) chuyền bóng vào cấm địa Đồng Nai cho Công Vinh bật cao đánh đầu chính xác, mở tỷ số. Đây là tình huống hàng thủ Đồng Nai gần như bất lực trước pha di chuyển khôn khéo và dứt điểm chính xác của ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam.

Khoảng 10 phút vừa qua, đội khách Đồng Nai chủ động chơi chắc chắn và tranh thủ sút xa mỗi khi có cơ hội. Phút 11, Victor (Đồng Nai) đi bóng bên cánh phải trước khi sút xa rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Phút thứ 6, từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải của Phi Sơn (SLNA), Công Vinh đón bóng trong vòng cấm nhưng lại đánh đầu hụt.

Phút thứ 4, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải vào vòng cấm Đồng Nai, Kavin (SLNA) tung người móc bóng hụt đáng tiếc.

Ngay đầu trận, SLNA đã chủ động đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Đây là trận đấu mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mạnh dạn để chân sút ngoại Plaza - (người đã thi đấu không tốt trong những trận đấu vừa qua) ngồi ngoài. Công Vinh được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Kavin. Trọng Hoàng thi đấu ở bên hàng lang trái thế chỗ Công Vinh.

Bên kia chiến tuyến, HLV Trần Bình Sự cất nhiều trụ cột làm "của để dành" cho cuộc quyết đấu với K.Kiên Giang trong cuộc chiến trụ hạng ở vòng 11.

Trận đấu bắt đầu. SLNA giao bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem