Sợ "tận thế", làng quê nháo nhác, bán hết heo gà

Thứ ba, ngày 18/12/2012 13:42 PM (GMT+7)
Không ít làng quê nghèo của tỉnh Quảng Ngãi đang có nhiều người gom mua lương thực, đèn dầu về tích trữ. Không ít người mất ăn, mất ngủ vì sợ. Nhiều người không chịu làm việc mà rủ nhau bán heo, gà để đi ăn chơi, tiêu xài.
Bình luận 0

Dù đã được các nhà khoa học khẳng định không có chuyện ngày tận thế vào 21.12 nhưng ở không ít làng quê nghèo của tỉnh Quảng Ngãi đang có nhiều người gom mua lương thực, đèn dầu về tích trữ, không ít người mất ăn, mất ngủ vì sợ.

Tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, nhiều người không chịu làm việc mà rủ nhau bán heo, gà để đi ăn chơi, tiêu xài.

Ông Lê Thanh Phách, Chủ tịch UBND xã Đức Lợi, cho biết chuyện đồn thổi như vậy có lan truyền ở xã nhưng không thực tế. Đây chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, ác ý nhằm “kiếm chác” mà thôi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời đồn thổi như vậy của kẻ xấu. Lực lượng công an sẽ bắt giữ và xử phạt nếu phát hiện trường hợp nào tung tin đồn ác ý, lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi.

Theo Người Lao Động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem