“Số một” kiểu châu Á: Lớ ngớ vớ huy chương

Thứ sáu, ngày 25/11/2011 07:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiền vệ Server Djeparov (Uzbekistan) vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2011. Đây là lần thứ 2, tiền vệ này trở thành “số một” châu Á. Nhưng theo giới chuyên môn, Djeparov được vinh danh nhờ... may mắn là chính.
Bình luận 0

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá châu Á quy định, chỉ những ai dự lễ trao giải thì mới được... nhận giải. Bởi vậy, tại lễ trao giải ở Kuala Lumpur (Malaysia) vừa qua, 2 ngôi sao sáng giá nhất người Nhật Bản là Shinji Kagawa và Keisuke Honda bận đá Champions League nên không thể góp mặt đương nhiên họ bị loại khỏi danh sách 6 người rút gọn. Thế nên, Djeparov “lớ ngớ vớ huy chương” dù rất nhiều cổ động viên chẳng biết anh này là ai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem