Sợ nhất là bệnh... “cúm nghề”

Thứ tư, ngày 17/02/2010 14:33 PM (GMT+7)
Tôi vẫn thường nói với mình, trong tất cả các loại cúm, sợ nhất là "cúm nghề"- ấy là bệnh của những người hèn nhát không dám xông pha trận mạc.
Bình luận 0
img
PV Hồng Hoa

Năm 2009, thế giới và VN nóng lên với cúm A-H1N1 khiến cánh phóng viên theo dõi y tế cũng như ngồi trên chảo lửa. Những ngày đầu tiên của dịch cúm, điện thoại của chúng tôi cứ nóng lên không chỉ vì phải liên tục nhận chỉ đạo của toà soạn mà còn bạn bè, người thân gọi hỏi cứ như chúng tôi là bác sĩ khám... từ xa. Nào là chị/cháu/anh bị cúm với các biểu hiện như A, B... có phải là cúm A-H1N1 không? Bởi vậy, không nề hà, chẳng ai bảo ai, tất cả đều chờ đợi để có được thông tin tư vấn cho người thân và độc giả.  

Khi bệnh nhân ca H1N1 đầu tiên ở VN tử vong, chúng tôi phải đợi suốt gần 5 tiếng đồng hồ trước cửa phòng một lãnh đạo. Người ở trong mà cửa phòng khoá và điện thoại không nhấc máy. Hàng ngày, họp Ban chỉ đạo đại dịch cúm "nóng" bỏng bởi tranh luận từ các chuyên gia và những câu hỏi hóc búa của báo chí đến tận 6 giờ tối mới kết thúc. Khi bài vở hoàn thành ngẩng nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối.  Hàng xóm có người nhàn rỗi đoán mò chắc tôi làm ca  nên mới về muộn thế. 

Có lần tôi bị cúm, con tôi cũng bị lây bệnh kéo dài mãi không khỏi, bạn thân gọi vòng vo mãi mới dám ấp úng trách ý tứ, hay là do tôi mang bệnh từ bệnh viện về do bất cẩn. Họ hàng cũng có người không hiểu, thẳng thừng đổ lỗi tại tôi nhiễm virus từ bệnh viện mang về và truyền cho con.

Mọi người cứ giục tôi phải đi xét nghiệm xem có phải cúm A-H1N1 không. Khỏi phải nói, tôi đã bực mình biết nhường nào. Bởi hơn ai hết tôi hiểu, nếu mình thực hiện cách phòng ngừa tốt nhất giống nhân viên y tế mà vẫn nhiễm thì âu đó là cái số. Cũng may, lần đó chỉ là cúm thường. 

Trong quãng thời gian làm phóng viên y tế, tôi đã từng “thăm” nhà bệnh nhân H5N1 tử vong, đến những nơi bệnh nhân tả nằm la liệt, tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân AIDS, những cháu bé bị bệnh "lạ" về đường hô hấp...  

Tôi vẫn thường nói với mình, trong tất cả các loại cúm, sợ nhất là "cúm nghề"- ấy là bệnh của những người hèn nhát không dám xông pha trận mạc. Kiểm lại bản thân,  tuy chưa làm được gì nhiều nhưng tôi cũng tự thấy rất may là mình chưa... mắc bệnh cúm đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem