SỐC: Chia tay World Cup 2018, "Messi châu Á" giã từ ĐTQG

Thứ sáu, ngày 29/06/2018 21:30 PM (GMT+7)
Tiền đạo ngôi sao của tuyển Iran là Sardar Azmoun đã quyết định giải nghệ sau thất bại tại World Cup 2018 và đặc biệt là sau khi nhận hàng loạt lời lăng mạ của người hâm mộ.
Bình luận 0

Sardar và các đồng đội thất bại ngay tại vòng bảng B sau khi cầm hòa tuyển Bồ Đào Nha ở loạt trận cuối vừa qua.

Tiền đạo 23 tuổi và được ví như "Messi châu Á" không thể chấp nhận những lời sỉ nhục từ phía chính người hâm mộ quê nhà sau một mùa WC mà bản thân Sardar cũng tịt ngòi.

"Chơi cho tuyển quốc gia là niềm vinh hạnh của tôi và tôi tự hao về bản thân mình." Azmoun viết trên instagram cá nhân.

img

"Nhưng không may mắn cho tôi...tôi đã phải quyết định chia tay tuyển quốc gia. Đây là quyết định khiến tôi đau đớn vì vừa phải trải qua thời gian khó khăn. Có những người và những điều chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra."

img

"Mẹ tôi đang mang trọng bệnh và vì sự thiếu tử tế của những người đã sỉ nhục tôi và đồng đội tôi, bệnh của mẹ tôi lại càng nặng hơn. Tôi phải chọn, dù khó khăn, nhưng tôi đã chọn người mẹ của mình."

Trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng Nga Rubin Kazan từ năm 18 tuổi, với khả năng không chiến rất tốt, việc một cái tên trẻ như Azmoun giải nghệ sẽ là tổn thất cho tuyển Iran.

PV (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem