SỐC: Thầy giáo nghèo đạp xe 18 ngày xuyên quốc gia để xem World Cup

Minh Chí Thứ sáu, ngày 13/06/2014 19:45 PM (GMT+7)
Báo chí Argentina đưa tin, một nam giáo viên thể dục của nước này có tên là Lucas Ledesma đã quyết định đạp xe suốt 18 ngày để sang Brazil xem World Cup 2014.
Bình luận 0

Cũng như bao người dân Argentina khác, Ledesma vốn là một tín đồ trung thành của môn túc cầu giáo. Vì vậy, được tận hưởng bầu không khí sôi động của một vòng chung kết là điều mà anh hằng ao ước từ khi còn bé.

Tuy nhiên, do chẳng có đủ tiền nên Ledesma đã không thể đáp máy bay sang Brazil để cổ vũ cho ĐT Argentina thi thố ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giống như những CĐV khá giả khác.

Mặc dù vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản được tham vọng dự World Cup 2014 của Ledesma. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng giáo viên thể dục 26 tuổi đã quyết định nảy ra ý định đạp xe sang Brazil để được tận hưởng không khí cuồng nhiệt tại xứ sở Samba.

Cụ thể, Ledesma đã đạp xe liên tiếp trong vòng 18 ngày từ thành phố Cordoba (Argentina) tới thủ đô Rio de Janeiro của Brazil (trên chặng đường 2.649km) để theo dõi trận đấu mở màn của ĐT Argentina với Bosnia & Herzegovina tại sân Estadio do Maracana vào rạng sáng ngày 16.6 (giờ Việt Nam). Điều đáng nói là trên đường đi, anh đã phải tự săn bắn để tự nuôi sống chính bản thân.

Đam mê cháy bỏng là vậy nhưng khổ nỗi, Ledesma cũng không có vé vào sân để tận mắt chứng kiến các thần tượng của mình thi đấu. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy vui mừng vì lần đầu tiên được hòa mình vào không khí sôi động của World Cup.

Được biết, sau trận đấu giữa Argentina với Bosnia, Ledesma sẽ tiếp tục đạp xe tới 2 thành phố khác là Belo Hoionte và Porto Alegre, nơi Albiceleste thi đấu 2 trận còn lại ở bảng F.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem