“Sói đơn độc” lại tấn công chợ Giáng sinh tại Pháp

Phương Đăng Thứ ba, ngày 23/12/2014 10:30 AM (GMT+7)
Tổng thống François Hollande đã phải triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp sau khi một người đàn ông lao xe tải vào khu chợ giáng sinh đông đúc ở miền Tây nước Pháp rồi tự tử khiến 11 người bị trọng thương.
Bình luận 0

Vụ xe điên đâm vào chợ Giáng sinh ở Nantes khiến ít nhất 11 người bị trọng thương, trong đó có 5 lái xe (kể cả kẻ tấn công). Kẻ tấn công được cho là khoảng 30 tuổi đã lao chiếc xe tải vào khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Nantes, miền Tây nước Pháp trước khi cố gắng tự kết liễu bằng cách đâm nhiều nhát vào ngực mình. Được cấp cứu kịp thời, y hiện đang ở trong tình trạng ổn định trong bệnh viện.

img

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công.

Đây là vụ "sói đơn độc tấn công" thứ 3 tại Pháp từ hôm thứ Bảy (20.12) và là vụ tấn công nhắm vào người đi bộ thứ 2 trong 48 giờ qua, khiến những lo ngại về làn sóng tấn công của "những con sói đơn độc" ở Pháp đang ngày càng leo thang.

Tổng thống Pháp François Hollande đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp hôm nay để bàn về các biện pháp để ngăn chặn những sự cố tương tự như
các vụ tấn công đơn độc liên tiếp trong 3 ngày qua. Trước đó, hôm qua, ông Hollande đã yêu cầu các cơ quan chức năng nâng cao cảnh giác ở mức tối đa.

Trước đó, đêm 21.12 (theo giờ Pháp), một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần đã vừa hô những khẩu hiệu Hồi giáo vừa lái xe lao thẳng vào đám đông người đi bộ trên đường phố ở thành phố Dijon, miền đông nước Pháp khiến 13 người bị thương nghiêm trọng.

img

Cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ tấn công đêm 21.12

Cảnh sát có mặt ở hiện trường cho biết: “Tài xế nồng nặc mùi rượu và tìm cách cán lên nhiều người nhất có thể trên đường Renault Clio, và nhiều nạn nhân đã bị chấn thương đầu, trong đó có 2 người bị thương rất nghiêm trọng”. 

Một ngày trước đó, một công dân Pháp cải sang đạo Hồi dùng dao tấn công cảnh sát hôm thứ Bảy và bị bắn chết. Nghi phạm Bertrand Nzohabonayo bị bắn chết khi vung dao lao vào một đồn cảnh sát ở thị trấn Joue-les-Tours, đâm chém bị thương nghiêm trọng 2 sĩ quan cảnh sát, trong đó có một người bị chém thẳng vào mặt.

Trong khi vung dao vào đồn cảnh sát, anh ta cũng hét lớn khẩu hiệu “Allahu Akbar”, và hiện cảnh sát nhận định người đàn ông này cũng là một “con sói đơn độc” thực hiện vụ tấn công một mình.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls thừa nhận: "Những bi kịch liên tiếp khiến tất cả chúng ta lo lắng". Tuy nhiên, ông kêu gọi người Pháp không vội vàng kết luận động cơ của những kẻ tấn công trong mỗi vụ.

Trong vụ tấn công ở Nantes, lái xe đã đâm vào một gian hàng rượu vang nóng có nhiều người đã tụ tập và sau đó đâm mình nhiều nhát vào ngực để tự tử. Cảnh sát đã bác bỏ thông tin cho rằng,  lái xe đã hét những khẩu hiệu Hồi giáo trước khi thực hiện vụ tấn công. 
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem