"Sơn công chúa" – "Trường híp" và nguyện ước dở dang với ĐT Việt Nam!

Lê Đức Thứ hai, ngày 28/11/2016 19:05 PM (GMT+7)
18 năm - khoảng thời gian đo đúng bằng một thế hệ! Tiger Cup 1998, “Sơn công chúa” và các đồng đội đã bất ngờ mất Cúp vô địch dưới thời HLV A.Riedl. Lúc này, “Trường híp” cùng anh em có thể làm gì khác được không?
Bình luận 0

Đã lâu rồi, người ta vẫn nhớ tới Hồng Sơn như một biểu tượng không thể thay thế. Cái hay, không phải vì anh quá hay mà vì những động tác của anh vô cùng giản đơn. Người viết tin với những đứa trẻ thế hệ đầu 8x, nhìn những pha đi bóng của “Sơn công chúa”, ai cũng nghĩ đơn giản ý mà! Cái hay của Hồng Sơn nằm ở chỗ "đơn giản" ấy!

img

Tên tuổi của Nguyễn Hồng Sơn sẽ đọng mãi trong suy nghĩ của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: I.T.

Thời gian qua đi, đến bây giờ mới có một chân chuyền tạm được (người viết khẳng định còn lâu mới bằng anh Sơn) mang tên Xuân Trường. Mà tôi cũng tin rằng Trường là người hiểu nhất điều đó khi trong một bức hình trên facebook, có chụp cùng anh Sơn, Trường viết đại ý là: “Ôi, thần tượng của mình từ hồi còn đá bóng rơm”! Không chỉ riêng Trường đâu em, còn nhiều, nhiều người cùng chung suy nghĩ đó. Lúc này, có thể người ta yêu em, cùng vì em biết nghĩ như vậy đó!

img

"Truyền nhân" của Hồng Sơn - Xuân Trường đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong màu áo ĐT Việt Nam ở tuổi "U". Ảnh: I.T.

Thời gian thì cứ trôi đi vùn vụt, anh Sơn giờ đang lo đào tạo trẻ, ươm những “hạt ngọc” tương lai, còn Trường đang trực tiếp làm nhiệm vụ cùng đội tuyển. Nghe anh Sơn nói về Indonesia: “Với thế hệ chúng tôi, SEA Games 1995 là một dấu ấn. Ngày đó, chúng tôi thắng Indonesia được đánh giá cao hơn về cả thể lực và phần nào là kỹ thuật nữa, thắng 1-0, bàn thắng của Hữu Đang. Thời gian qua đi, chúng ta gặp Indonesia nhiều lần nữa và phải khẳng định họ là đối thủ khó chịu, đá rất nhiệt huyết và rất rát”.

Khi Dân Việt gợi lại chấn thương của Hồng Sơn trong một trận đấu với Indonesia, anh nói: “Tôi không bao giờ quên, đó là Tiger Cup 1996. Khi đó, ta đã thắng 3-2 rồi, chỉ cắm Huỳnh Đức phía trên và bản thân tôi cũng lui về phòng ngự. Trong 1 pha phá bóng, tôi va chạm với hậu vệ Tecuari của Indonesia và bị chấn thương. Về nước, tôi phải sang Đức phẫu thuật và nghỉ gần 1 năm”.

Từ kinh nghiệm quá khứ hướng tới hiện tại khi đánh giá về triển vọng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, cựu danh thủ Hồng Sơn nói: “Theo cá nhân tôi, vào thời điểm này, Việt Nam và Thái Lan có lực lượng và ở một trình độ nhỉnh hơn so với “phần còn lại”. Tôi tin, Việt Nam sẽ vượt qua Indonesia của HLV A.Riedl. Trận bán kết lượt đi có nhiều khó khăn nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm của dàn cầu thủ hiện nay, tôi vẫn nghĩ chúng ta sẽ thắng sát nút, mở ra cơ hội lớn ở trận lượt về”, Hồng Sơn chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem