Sơn La: Học sinh đi bộ hàng cây số, lội bùn đến trường khai giảng

Nhóm PV Tây Bắc Thứ tư, ngày 05/09/2018 13:30 PM (GMT+7)
Dậy từ 4h sáng, đi bộ hàng cây số, vượt đèo, vượt suối, lội bùn... để đến trường ngày khai giảng. Đó là những hình ảnh về con đường đến trường đầu năm học mới của các em học sinh tại các vùng khó khăn ở Sơn La.
Bình luận 0

Sáng nay (5.9), nhiều học sinh vùng cao đến trường trong điều kiện rất vất vả, khó khăn. Do trận mưa lũ vừa qua, gây sạt lở, sụt lún, tàn phá nhiều tuyến đường đi vào các xã, bản, khiến cho việc đi lại của người dân và học sinh gặp rất nhiều khó khăn.

img

Nhiều em học sinh ở xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lội bùn đến trường khai giảng. Ảnh Nguyễn Thanh Thủy

img

Các em học sinh tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng đã phải tự thân đi bộ hàng cầy số, vượt đèo dốc, đường bùn lầy đến trường. Ảnh: Nguyễn Thanh Thủy

img

Trận mưa lũ vừa qua đã gây sạt lở đất, đá làm nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc đi lại của các em đến trường khai giảng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy phụ huynh học sinh phải cõng các em vượt bùn đất đến trường. Ảnh Nguyễn Thanh Thủy

img

Nhiều tuyến đường ở một số xã, bản vùng cao Sơn La bị  mưa lũ tàn phá, hư hỏng nặng, mặt đường lầy lội, trơn trượt, khiến việc đến trường khai giảng năm học mới của các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn.

img

Dù đường bị sình lầy, chia cắt, đi lại khó khăn vất vả nhưng các em vẫn dậy sớm cất bước tới trường dự khai giảng. Ảnh Nguyễn Thanh Thủy

img

Trao đổi với PV Dân Việt, thầy giáo Khúc Hữu Vinh, Phó hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Phiêng Pằn cho biết: Phiêng Pằn là xã vùng cao khó khăn của huyện Mai Sơn, ở đây các em học sinh chủ yếu là người dân tộc Sinh Mun, Mông, Khơ Mú... Các em đều thuộc diện bán trú nhưng do lượng học sinh quá đông, các em ở một số bản cách trường 3-4km vẫn phải  đi về mỗi ngày.

img

Để đến trường khai giảng đúng giờ nhiều em sinh nhỏ tuổi ở vùng cao phải dậy từ sớm, tự đi bộ hàng cây số đến trường.

img

Cháu Lèo Văn Tùng, ở bản Nà Pông, xã Phiêng Pằn, là học sinh củaTrường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Phiêng Pằn nói cho biết: "Nhà em cách trường 4km, để đến trường kịp giờ khai giảng, em phải từ 4 giờ sáng. Bố mẹ em phải đi làm nương nên em phải tự nấu ăn trước khi đến trường". 

img

Một số phụ huynh thương lo con đi bộ xa đến trường, nên cũng tranh thủ đèo con bằng xe máy đến trường rồi quay về lên nương

img

Nét mặt rạng rỡ của các em học sinh tiểu học Tà Hộc trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh Nguyễn Thanh Thủy

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem