Sông mê kông
-
Theo Sở Giao thông vận tải, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 75 con sông lớn nhỏ có chiều dài từ 10km trở lên, thuộc 2 hệ thống sông chính là hệ thống sông Đồng Nai và hệ thống sông Mê Kông.
-
Tết Giáp Thìn 2024 tròn 20 năm bộ phim Mê Kông ký sự khởi chiếu trên HTV. Trong 4 năm (2001 - 2004), đoàn phim đã đi thực tế 14 chuyến trên 100.000km bằng đường bộ, đường thủy, bằng tàu hỏa, máy bay để đến thượng nguồn…
-
Dòng Cửu Long khi đưa nước về đến Vĩnh Long phải đi qua các tỉnh đầu nguồn như Đồng Tháp, An Giang. Tỉnh An Giang có con sông tên rất lạ- sông Vàm Nao. Dòng sông Cổ Chiên từ lâu đã nổi tiếng của Vĩnh Long. Dòng sông Cổ Chiên là một nhánh lớn của sông Tiền Giang...
-
Một đại gia ở Cần Thơ có thú sưu tầm cá khủng (cá tra dầu, cá hô...), nuôi trong ao nhà. Sau 5 năm chăm sóc, đàn "thủy quái" có 40 con nặng từ 100-150kg. Mỗi ngày, "thủy quái" sông Mê Kông ăn hết 600.000 đồng thức ăn.
-
Qua tính toán của các nhà khoa học, hiện tần suất xuất hiện lũ lớn ở đồng bằng từ 7%-10% (tức 10-15 năm xảy ra một trận lũ lớn); đến năm 2040, tần suất chỉ còn 1%, nghĩa là mất hoàn toàn lũ lớn và phải trên 100 năm mới xuất hiện một lần và ĐBSCL sẽ không còn phù sa.
-
Từ đầu tháng 8, nước dưới sông trước nhà tôi bỗng trở nên đục ngầu, mực nước lên cao hơn. Đám điên điển bên kia sông đã lác đác trổ bông vàng óng, gợi tôi nhớ lại cuộc mưu sinh của gia đình bà tôi trong những mùa lũ lớn năm 1996, 2000-2002 ở Vĩnh Long mà tôi đã từng sống với bà ở đó.
-
Mọc ven các kênh rạch ngập nước, từ xa xưa cây bần đã là một hình ảnh quen thuộc với người dân sông nước miền Tây. Trong đó Vĩnh Long cũng không phải là ngoại lệ, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, con nước lên xuống làm nên những hàng bần sum suê trái...
-
Mùa nước nổi đổ về cũng chính là thời điểm cây trái quanh dòng sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) trở nên tươi tốt hơn, không những vậy còn đem về một lượng lớn tôm cá dồi dào. Đã nói đến các món ăn mùa nước nổi thì không thể nào bỏ qua các món ăn đặc sản từ lươn đồng Vĩnh Long.
-
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định: Mua điện từ Trung Quốc, Lào chỉ chiếm rất nhỏ, giá hợp lý và không có gì ghê gớm cả!
-
Trước tình trạng giá cá điêu hồng bấp bênh trong khi giá thức ăn không ngừng tăng, nữ nông dân 8X ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long chuyển qua nuôi nhiều loại cá đặc sản quý hiếm lưu vực sông Mê Kông. Mô hình được chị thực hiện trên sông Tiền đang nuôi cá hô, cá trà sóc, cá vồ cờ, mè hôi, cá cóc...