Sông pô kô

  • (Dân Việt) - Sau nhiều nỗ lực của chính quyền, nạn khai thác vàng trái phép ở Kon Tum đã tạm lắng, song chưa ai bảo đảm rằng tình trạng này sẽ không tái diễn.
  • Lúc 20h ngày 23.2, khi anh Hồ Thanh Vương - phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Ang - và ba cán bộ của ban đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ rừng Gia Tun (đóng trên địa bàn xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi), thì bất ngờ có một nhóm khoảng 20 người cầm dao, gậy gộc tấn công và vây đánh.
  • (Dân Việt) - Tại xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) hàng trăm học sinh ở các làng Đăk Sút, Đăk Rơme... phải lội sông Pô Kô đến trường vì nhiều cầu liên thôn vẫn chưa được khôi phục sau cơn bão số 9 năm 2009.
  • (Dân Việt) - Giữa sắc trời xanh ngắt của đại ngàn, trong tiếng réo sôi của miên man ghềnh thác, con thuyền vẫn lướt đi nhẹ nhàng như một cánh hoa ai thả trên sông.
  • (Dân Việt) - Trước đây, người dân thường đào đãi vàng bằng phương pháp thủ công trên con sông Pô Kô thuộc địa bàn xã Đăk Pet, huyện Đăk Glei, thì nay đã được "cơ giới hóa" bằng máy móc.
  • (Dân Việt) - Ngày 20-12 tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, thêm một cây cầu treo bắc qua sông Pô Kô đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.
  • Chúng tôi gặp lại các em học sinh một thời phải đu dây thép đến trường, em nào cũng đầy lo lắng và hỏi: “Bây giờ chúng em lại phải tiếp tục đu dây để đến trường hả chú?”.
  • (Dân Việt) - Ngay dưới chân cầu Kroong, thuộc vùng giáp ranh giữa huyện Sa Thầy và TP Kon Tum, hàng trăm người dân, trong đó có hàng chục trẻ em trầm mình dưới dòng nước đục ngầu để đào đãi vàng.
  • (Dân Việt) - Sáng 15-11 tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum diễn ra Lễ khánh thành cầu treo “Khuyến học và Dân trí” bắc qua sông Pô Kô.
  • (Dân Việt) - Vượt sông Pô Kô, vượt biển Lý Sơn... hay phải vượt qua “biển” khó khăn để tới trường là hoàn cảnh của hàng ngàn em nhỏ trong ngày khai giảng.