Sống qua ngày

  • Dân Việt - Hai cha con người đàn ông tật nguyền đi mò ốc để bán kiếm sống qua ngày, nhưng không may người cha bị nước nhấn chìm.
  • (Dân Việt) - Đó là bé Trần Thạch Nguyệt Anh, 11 tháng tuổi, ở thôn Cổng Xanh, xã Nghĩa Phương (Lục Nam, Bắc Giang). Sau khi sinh được 7 tháng, bé có dấu hiệu suy nhược cơ thể, bụng ngày càng phình to, gia đình đưa đi khám. Kết quả, bé mắc phải chứng bệnh tan máu di truyền bẩm sinh.
  • (Dân Việt) - Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, thế nhưng từ nhiều năm qua, các địa phương đua nhau làm công nghiệp, rất nhiều diện tích đất lúa bị san lấp để làm khu công nghiệp (KCN).
  • Những khoang nhỏ dưới khe cầu cao không quá 80 cm và chiều dài chỉ 1m5, nên để ngủ được buộc phải gác chân hoặc nằm chéo đưa chân ra ngoài, và ngồi trong "căn nhà" này cũng phải khom lưng.
  • Dân Việt - Khoảng 22 giờ ngày 24.3, cháu Trần Trung Khang (6 tuổi) - nạn nhân vụ cháy đã tử vong sau 1 ngày nằm viện. Trước đó, anh của Khang là Trần Trung Tính (12 tuổi) đã chết tại hiện trường vụ cháy.
  • Sáng 9.3, bà Hoa cầm 150 tờ vé số và đi bán dọc theo đường Âu Cơ. Có hai thanh niên nam nữ dừng xe mua rồi lợi dụng bà không để ý giật xấp vé số 150 tờ.
  • (Dân Việt) - Năm 2005, chị Tống Thị Mễ (SN 1956), vợ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sớ, ngụ tại số nhà 26, đường Trần Nhân Tông, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức trọng, Lâm Đồng, bị tai biến, nằm bất động khiến gia đình lâm cảnh khó khăn.
  • (Dân Việt) - Mọi năm, cuối tháng 8 đầu tháng 9, lũ về, thả mẻ lưới, quăng tay chài là có mẻ cá đằm tay, gạo từ đó, thức ăn từ đó... Năm nay, lũ không chịu về, nước sông nhờ nhờ không còn sinh khí.