Thảm cảnh của gia đình một cựu chiến binh

Thứ hai, ngày 27/06/2011 11:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2005, chị Tống Thị Mễ (SN 1956), vợ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sớ, ngụ tại số nhà 26, đường Trần Nhân Tông, khu phố 2, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức trọng, Lâm Đồng, bị tai biến, nằm bất động khiến gia đình lâm cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Tiếp theo, tháng 2.2009, con trai thứ hai của anh chị là Nguyễn Xuân Linh (SN 1990) bị tai nạn giao thông, giập tủy các đốt sống cổ số 5 và số 6, bại liệt từ vai trở xuống, sống thực vật. Mọi hoạt động ăn uống, vệ sinh của Linh luôn phải có người giúp di chuyển trên xe lăn.

img
Em Linh nằm liệt giường hơn 2 năm qua.

Khánh kiệt tiền nong, không đủ điều kiện để con ở bệnh viện điều trị, hơn một năm nay, anh Sớ đưa Linh về nhà, rau cháo sống qua ngày. Anh Sớ cho biết, theo bác sĩ ngoại thần kinh vẫn còn khả năng phục hồi hoạt động tứ chi cho cháu Linh, nhưng cần một khoản tiền tới cả trăm triệu đồng. Hiện nay, con út của anh chị là Nguyễn Tuấn Vũ phải bỏ học để chăm sóc anh trai. 4 nhân khẩu sống dựa vào đồng lương hưu còm cõi của anh.

Rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng từ thiện, cứu giúp gia đình anh Sớ vượt qua hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Nguyễn Văn Sớ hoặc Báo NTNN- 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 - Chi nhánh Ngân hàng NoPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem