Xóm chài chờ lũ

Chủ nhật, ngày 17/10/2010 10:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mọi năm, cuối tháng 8 đầu tháng 9, lũ về, thả mẻ lưới, quăng tay chài là có mẻ cá đằm tay, gạo từ đó, thức ăn từ đó... Năm nay, lũ không chịu về, nước sông nhờ nhờ không còn sinh khí.
Bình luận 0

Xóm Đình, ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nằm nơi sông Mekong đổ vào đất Việt. Cả xóm có gần 40 túp nhà chòi lá, toàn dân chài nghèo không đất ruộng sống quây lại. Mọi năm, cuối tháng 8 đầu tháng 9, lũ về, thả mẻ lưới, quăng tay chài là có mẻ cá đằm tay, gạo từ đó, thức ăn, quần áo mới và sách vở cho tụi nhỏ vào năm học mới, tất thảy cũng từ đó.

img
Những lão nông sôi nổi ôn chuyện... nhớ con nước năm ngoái

Xóm tuy nghèo nhưng được dòng sông bao bọc nên bọn trẻ nơi đây chưa từng đứt bữa...

img
Cuộc sống của gia đình chị Vân quanh năm trông vào mùa nước nổi. Lũ muộn, bát cơm cũng vơi đi...

Năm nay, lũ không chịu về, nước sông nhờ nhờ không còn sinh khí. Dây cột thuyền mục ra vì lâu không tháo, đống lưới rối bết lại trong sọt.

img
Đã 9 tháng nay, con thuyền và chiếc xe chở cá nằm im bên nhau, lặng lẽ chờ

Hàng đống lờ, đó nằm vất vưởng khắp xóm, thiếu hơi nước, thiếu hơi bùn nên ải ra, làm củi không đắt.

img
Không nước, đống lờ cá này đã trở thành củi

Ngõ vắng hơn, toàn người già, con trẻ ngồi thơ thẩn, những đấng mày râu vốn là tay chài tay lưới cự phách nay không buồn ra đường, ở tịt trong nhà trông con thay cho vợ chạy chợ.

img
Anh dân chài ở nhà trông con cho vợ chạy chợ kiếm sống qua ngày
img
Ông Năm Giáo với bộ lưới mới mua chưa được dùng lần nào
img
Mọi năm nước nổi, cả xóm nhà chòi bồng bềnh trong nước...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem