Sử dụng "bài vở" giống HLV Park Hang-seo, vì sao Bỉ vẫn thua Pháp?

Phạm Trần Oánh Thứ ba, ngày 02/07/2024 09:19 AM (GMT+7)
Gặp đối thủ mạnh hơn là ĐT Pháp, ĐT Bỉ nhẫn nhịn lùi sâu về phòng ngự, căng sức chịu đòn và chơi bóng rất giống ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã không thành công.
Bình luận 0

Bỉ "sao chép" chiến thuật của ĐT Việt Nam thời HLV Park Hang-seo

Ngay từ đầu trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2024, ĐT Bỉ đã chủ động phòng ngự. Họ ít sử dụng các đường chuyền qua lại ở hàng hậu vệ hơn, chủ yếu sau 4, 5 đường chuyền qua lại là chuyển sang chuyền dài tấn công.

Tất cả các đường bóng được đưa qua vạch giữa sân của ĐT Bỉ là các đường chuyền dài. Trong khi đầu hiệp 1, các cầu thủ Pháp tổ chức phối hợp nhỏ tấn công, ưu tiên bóng ra 2 cánh. Chính việc ĐT Pháp pressing tầm trung và cao tạo điều kiện cho các tiền đạo Bỉ có không gian để nhận các đường chuyền dài từ hậu vệ chuyền lên. Họ cầm bóng, xoay sở phối hợp và tạo ra các tình huống có thể dẫn đến nguy hiểm cho cầu môn ĐT Pháp.

Sử dụng "bài vở" giống HLV Park Hang-seo, vì sao Bỉ vẫn thua Pháp?- Ảnh 1.

Bỉ và Pháp đều chơi rất thận trọng. Ảnh: Reuters

Sau vài pha bóng như vậy, từ phút 30 trở đi, trong trạng thái không kiểm soát bóng, ĐT Pháp không pressing tầm cao nữa. Họ triển khai đội hình thấp hơn đầu trận.

Điều này làm cho các cầu thủ Bỉ buộc phải dâng cao hàng hậu vệ, phối hợp nhỏ đưa bóng lên gần vạch giữa sân, dẫn đến mật độ cầu thủ của cả 2 đội ở nửa dưới phần sân của ĐT Pháp tăng lên. Không gian nhận bóng của các cầu thủ tiền đạo Bỉ không còn thoải mái như lúc đầu trận. Các đường chuyền dài từ tuyến dưới lên cho tiền đạo của ĐT Bỉ từ lúc đó trở nên ít hiệu quả hơn hẳn so với thời gian 30 phút đầu trận.

Về mục tiêu phong tỏa mũi nhọn Mbappe của ĐT Pháp, có vẻ các cầu thủ Bỉ cũng không cần phải có phương pháp đặc biệt gì, vì nguyên việc co về phòng ngự thấp và đảm bảo có sự hỗ trợ, bọc lót cho nhau trên mọi khu vực như vậy đã là hạn chế sức mạnh tốc độ của ngôi sao này rồi. Nhưng nếu cho rằng các cầu thủ Bỉ cố tình co về để phòng ngự thấp như vậy có lẽ không hoàn toàn đúng, đôi khi họ bắt buộc phải làm vậy vì sức ép mạnh mẽ của các cầu thủ Pháp.

Sử dụng "bài vở" giống HLV Park Hang-seo, vì sao Bỉ vẫn thua Pháp?- Ảnh 2.

Bỉ nhiều thời điểm buộc phải co về phòng ngự vì sức ép của Pháp rất lớn. Ảnh: Reuters

Trong trận này, các cầu thủ tấn công Pháp đã chơi hay hơn, đồng đội hơn các trận trước đó. Có cảm giác các tiền đạo Pháp rất khéo léo, kỹ thuật và tốc độ, nhưng họ thiếu sự tinh tế trong các pha xử lý bóng cuối cùng. Họ thiếu sự ma quái của mẫu tiền đạo Nam Mỹ, thiếu những cú nhấp nhứ trước khi dứt điểm.

Chúng ta cũng không thấy các tiền đạo Pháp sử dụng giải pháp tuy thiếu tích cực, nhưng vẫn rất hay mang đến hiệu quả để có thể giải quyết trận đấu khi phải đối mặt với đối phương phòng ngự co cụm, đó là các pha đi bóng vào vòng 16m50, cài hậu vệ đối phương vào thế dễ phải có những động tác cản phá nhạy cảm để chủ động ngã, kiếm quả penalty.

Có thể cho rằng ĐT Bỉ đã lùi quá sâu, không tạo ra áp lực cần thiết lên hàng thủ ĐT Pháp để phần nào giải tỏa áp lực ép lên khu cấm địa đội nhà. Nhưng HLV Domenico Tedesco có lẽ đã không có sự lựa chọn khác. Để cắm ở trên, ĐT Bỉ không còn ai khác hiệu quả hơn Lukaku.

Tuy nhiên, thế mạnh của cầu thủ này là các pha cài đè, xoay sở, qua người trong quãng đường ngắn. Anh ta không có khả năng để đua tốc độ trên quãng đường dài với bất kỳ hậu vệ nào của ĐT Pháp cả. Chính vì vậy, khi Lukaku đã phải lùi về quá vạch giữa sân thì coi như anh ta không có khả năng 1 mình gây nên chuyện với cầu môn ĐT Pháp nữa.

Sử dụng "bài vở" giống HLV Park Hang-seo, vì sao Bỉ vẫn thua Pháp?- Ảnh 3.

Pháp đã thắng Bỉ tuy nhọc nhằn nhưng xứng đáng. Ảnh: Reuter

Cơ bản trong trận đấu này, các cầu thủ Bỉ thi đấu khá giống với ĐT Việt Nam thời HLV Park Hang-seo. Họ nhẫn nhịn lùi sâu về phòng ngự, cắn răng chịu đòn để chờ cơ hội và cũng có những cơ hội trông thấy để có thể định đoạt số phận trận đấu kiểu như cú sút cực mạnh của Lukaku và Kevin De Bruyne.

Trong khi đó, có cảm giác rằng các cầu thủ Pháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu để đảm bảo an toàn, sẵn sàng đưa trận đấu vào hiệp phụ thì Pháp lại có bàn thắng. Nhưng khác với ĐT Pháp thời Platini, vẫn vô tư tấn công khi đã dẫn trước ĐT Đức của Rummeninger để rồi bị thua ngược, các cầu thủ Pháp của HLV Didier Deschamps lập tức lùi về đá phòng ngự phản công. Và họ đã bảo toàn được tỷ số cho đến lúc kết thúc trận đấu.

ĐT Pháp lọt vào tứ kết xứng đáng. Họ càng đá càng hay, các điểm yếu tồn tại trong 3 trận vòng bảng, kiểu như thiếu sự kết nối giữa các cầu thủ tấn công đã được thầy trò HLV Didier Deschamps cải thiện. Nếu sự thiếu chính xác trong các pha sút cầu môn của các cầu thủ Pháp như trong trận này được khắc phục, họ sẽ có thể đánh sập bất cứ hàng phòng ngự nào trên con đường tiến tới chức vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem