Sự lộng hành của “thế giới ngầm”

Thứ tư, ngày 31/03/2010 09:22 AM (GMT+7)
NTNN - Trong vòng 7 ngày đêm, đội quân than thổ phỉ đã tổ chức một chiến dịch cướp đi hàng chục nghìn tấn than trước sự bất lực của 170 bảo vệ của Công ty Than Mạo Khê.
Bình luận 0

img
Hoạt động ăn cắp than vẫn tiếp diễn tại hiện trường.

“Thổi bay” 17 nhà dân

 

Những căn nhà kiên cố khang trang ở khu vực đồi sắn Vĩnh Phúc (thị trấn Mạo Khê) - niềm mơ ước của nhiều người, đã bị người dân bỏ hoang dù cho năm hết tết đến, mặc cho nhà cửa bị đào bới để móc than lên.

Điều mà chính quyền nhà nước không dễ làm được thì các ông chủ than thổ phỉ “to tay” lại thực hiện dễ như trở bàn tay: Chỉ trong 1 ngày Tết ông Táo đã “hô biến” đồng loạt 17 hộ dân nơi này để nhường chỗ cho máy xúc, xe tải hạng nặng vào cướp than của nhà nước (diễn ra từ đêm 12 đến ngày 19-2-2010).

Sau nhiều lần tiếp cận khu vực đồi sắn trung tâm bãi khai thác, chúng tôi thấy chỉ còn lại những hố rộng 500m, sâu hun hút đến 7m và những căn nhà mái bằng kiên cố bị bỏ hoang, đập phá nham nhở. Đây là phần tài sản không dễ gì một hộ dân có thể có được, thế mà bị vứt bỏ không thương tiếc.

Ông Nguyễn Hải Hoàn -Phó phòng bảo vệ Công ty Than Mạo Khê, đơn vị trực tiếp quản lý khu vực bị cướp than cho biết: “Dân ham lợi nên đã bán kín cho các đầu nậu cai than, để họ tự do khai thác trên khu vực đất ở, vườn tược nhà mình. Việc này chúng tôi cũng chỉ biết vài ngày  trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc”.

Nhưng sự thật lại không phải như lời giải thích qua quýt trên, vì việc dàn xếp  để đồng loạt “thổi bay” 17 hộ dân kia đi đã được những ông chủ than thổ phỉ tiến hành hơn một năm trước.

Một người dân sống tại khu vực đồi sắn này nói: “Nói thật nhà nước mà lấy đất được cấp sổ đỏ của chúng tôi có khi còn khó, vì đền bù thiệt hơn. Một cái nhà mái bằng và sào đất ở đây, thời điểm bán được giá cũng không quá 300 triệu đồng, đằng này họ trả gấp 3 mà không cần sang tên đổi chủ. Ai không bán thì ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng có người lúc mang tiền đến ngon ngọt, khi đem dao kiếm đến nhà đòi nói chuyện, ai muốn yên thân chỉ có bán thôi, chứ chống làm sao được”.

Theo phản ánh của người dân, từ lâu những ông chủ như Th (vốn là công an ra khỏi ngành), Tr con (từ Cẩm Phả lên) giống như những ông trời, ai dám trái lệnh. Họ tuyên bố nếu không mua được bằng tiền sẽ mua bằng rất nhiều tiền.

Còn trái lệnh có thể bị ăn đòn, mấy ông bảo vệ còn bị xử chém đến 8 nhát, bị đặt mìn vào nhà. Thực tế, ông Tống Đức Thanh - Phó phòng bảo vệ Công ty Than Mạo Khê, cũng bị đánh, chém nên người dân chỉ còn biết nghe theo sự sắp xếp của các đại gia, vừa được tiền lại bảo toàn tính mạng. 

Chiến dịch ăn cướp 

Sự việc động trời này là dấu hiệu báo động về sự bất lực của ngành than và chính quyền tỉnh Quảng Ninh trước sự lộng hành của thế giới ngầm than thổ phỉ. Và như vậy, cuộc chiến của tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam với thế giới ngầm điều khiển các hoạt động khai thác than trái phép ở  Quảng Ninh, chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Không phải bỗng nhiên đùng một cái ngày 12-2-2010 đội quân than thổ phí mới ra quân ồ ạt. Chúng chọn đúng thời cơ ngon ăn là dịp Tết Nguyên đán. Để làm được điều này, bọn chúng đã chuẩn bị bóc đất cách đây cả năm trời, vì ai trong ngành than cũng biết, để có 1m3 than phải bóc đi ít nhất 8m3 đất đá; hơn nữa việc chọn được vỉa than cũng mất thời gian khoan thăm dò địa chất, thiết kế đánh giá trữ lượng mỏ mất nhiều năm trời.

Thế mà chúng chỉ cần thọc gầu xuống là múc than lên, tinh nhuệ thuần thục. Chính - 43 tuổi quê thị trấn Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương), đầu đám “ong ve”, được các ông chủ than giao nhiệm vụ gác ở hiện trường kể với chúng tôi: “Bọn anh tăm suốt cả năm nay rồi,  trước khi được  ăn hàng, các ông chủ đã có lệnh cấm tất cả xe ô tô của dân ở đây mò mặt ra đường, vì đường đã được bao trọn và chỉ dành cho 80 “con xe” của bọn anh chạy. Bảo vệ công ty mà chặn lại thì cứ việc tông thẳng. Tội đâu đã có ông chủ lo, nên anh  em cứ yên tâm mà “phi” cho mau. Còn máy xúc cũng không phải nghỉ Tết, nhiều đơn vị khai thác tạm nghỉ nên 27 “con máy” được điều về cứ thay nhau mà làm bét nhè, không phải nghĩ “ngợi nhiều”.

img
Một khu nhà đã được “bán” cho đầu nậu khai thác than.

Gần 2 tháng sau khi sự việc xảy ra, bà Hoà - nhà trong toạ độ bị khai thác nhớ lại:  Đêm đó là 29 Tết, tự nhiên chúng tôi thấy xe chở than đi từ khu vực đồi sắn cứ chạy rầm rập  như hành quân. Nhiều hộ cấm con trong nhà không cho ra đường vì sợ bị cán phải, ngay cả lúc giao thừa các ông ấy cũng không nghỉ.

Mới đầu nhiều người tưởng Công ty Than Mạo Khê làm khai trường mới, còn định ra phản đối vì không để dân ăn Tết, nhưng khi biết các ông chủ thổ phỉ thì chẳng ai dám hé nửa lời. Mà cũng lạ, dân sợ đã đành, nhưng mấy bác bảo vệ ngày nào cũng đi bắt mấy thằng đào hầm trộm than bằng thúng, thì chẳng thấy đâu”.

Cái cảnh máy gầm, xe chạy như điên qua nhà mãi đến ngày mồng 7 Tết âm lịch mới thôi, khiến đường sá ở khu vực này nát bét, còn nhà cửa thì bị nhuộm đen một màu bụi than. Cả một khu vực đồi sắn biến thành bình địa, chỉ trong vòng 1 tuần đã mọc lên hàng loạt núi đất đá và 12 cái hồ nhân tạo.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem